Chào LiA!
Wednesday, November 28, 2007 3:17:00 AM
Hey! Một công việc mới, một khởi đầu mới. Yea...aaaah!!! Háo hức, háo hức. Không bao giờ là hối hận, nếu có thì là tại sao mình không quyết định sớm hơn thôi. Công việc mới dĩ nhiên là chưa quen, chưa có việc nên rảnh rỗi cũng nhiều các bạn ạ! Nhưng chán thì không, vì chỗ nào chả thế. Kiên nhẫn chờ ngày tung hoành! haha...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nhiều lúc mình có cảm giác...hic " Tôi đang làm gì đây?"
Giờ đã là cuối năm, sắp tới thời điểm nhìn lại rồi, thấy bất an quá! Một xuất phát thấp thì đòi hỏi sự nỗ lực thật lớn, đừng nản lòng. Mỗi sáng đi làm, bon chen được trong đám đông để đến đúng giờ làm thì mình cũng ko đến nỗi tệ. Giờ chỉ cố gắng làm, kiếm tiền thật nhiều. Ấp ủ một ước mơ và chờ 1 cơ hội...... Hẹn hò với 1 người năm 30 tuổi thì về ở chung nhà ( liệu có xa xôi lắm không?
) Uh phải có niềm tin chứ!
Mình thích màu vàng lắm! Hoa màu vàng, cari nè....cấm nghĩ bậy!









