My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Chị Linh nói là khoảng tối hôm ấy sẽ có 1 bạn ở HN vào training ở cùng với mình. Chừng nào bạn ấy gọi điện thì mình mở cửa vì bạn ấy vào hơi trễ.

"Ok. Em rất sẵn lòng!"

20h!

"Alô..?" (đang ngủ mê man)

"Alô! Ah...LiA ơi! Mình là Hà ở HàNội..."

" Ah. Khi nào Hà đến thì gọi LiA nhé!"

Giọng mình không được hào hứng lắm! Suy nghĩ thấy có lỗi quá! Vội nhắn cái tin "Khi nao Ha den san bay nt Lia ra rc cung dc" - "ok Ha dang bi tre chuyen bay khoang 1h nua moi bay. Cam on Ly a trc nhe"-----> lại một ngưòi nữa viết tên mình sai!(đa số!)

23h20!

Rốt cuộc cũng đón được Hà! Tai nghe ipod, vali khệ nệ...

Mình nói vài câu hỏi thăm gì đó nhưng không nhớ. Rồi sáng ra chào nhau đi làm. À ừ....cũng không ấn tượng lắm!

Mãi đến hôm đưa Tuyến về Đà Nẵng, và những ngày sau đó 2 đứa mới nói chuyện với nhau nhiều. Đi Chợ Đêm, đi ăn cơm với Chị Linh,...gần nhất là đi đón Hà hôm qua. Trời mưa tầm tã! Hà bảo thèm mì tôm và rau muống. Ok! 2 tô mì nghi ngút khói.(vừa đói vừa lạnh nên ăn rất ngon). Mai là Hà về rồi! Sẽ nhớ 1 Hà rất cá tính, đáng yêu và hay bảo mình "Hâm".