MÙA THAY ÁO.
Thursday, October 11, 2007 11:58:00 AM
Ở cái xứa nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều này thật khó để phân biệt 4 mùa của tạo hoá. Chỉ thấy trời lạnh lạnh thì khoác thêm áo vào, mua vài viên Strepsil để sẳn trong cặp. Oi oi một chút thì đinh nhinh là sẽ có mưa. Khỏi cần ai nhắc nhở mình vẫn chuẩn bị bao tay, khẩu trang, kính, áo mưa...Vẫn biết mưa lớn là không được chạy xe ngoài đường. Hay bị đau họng thì tối phải quấn khăn quanh cổ khi trời lạnh. Sống một mình riết nên thấy mình cũng quen. Nhiều khi, ở đây là nói nhiều khi thôi. Cũng muốn quên để xem có ai nhắc nhở hay càm ràm không. Thì ra là không
! Vì có ai biết đâu.
Giờ thì đã có Anh. Nhưng Anh thì ở tít xa, những 180Km. Cũng không biết sẽ kéo dài đến bao lâu? Sống vui vẻ với cái vẫy gọi hấp dẫn..."2 năm nữa thôi mà em!" Thỉnh thoảng cũng nũng nịu như bất cứ những người đang yêu nào đó. Nhưng! Quả thật là không quen! Vậy nên thôi!
Một chiều đó, anh để lộ vết xước trái tim trước đây. Mình ngốc ngết gạn hỏi. Anh trả lời với gương mặt thoáng buồn. Kết thúc bằng 1 nụ cười nhìn vào mắt mình. Bạn hỏi tôi có buồn không?
Tôi sắp phải thay đổi mọi thứ. Trừ Anh! Ai cũng bảo mình ngốc. Không sao. Tuổi này mà bị gọi là Ngốc thì cũng tạm chấp nhận.









