Mot dieu gi do dang toi....?!
Wednesday, August 29, 2007 1:51:00 PM
Linh cảm cho mình biết có một điều gì đó đang đến. Rất gần! Nhưng...Ko được phép chạm vào! Vâng. Phải như thế! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO!
Một niềm vui nho nhỏ đủ sức hồi sinh một tâm hồn ngày càng xơ cứng. Lúc này lại hay cười một mình. Lại mộng mơ!
Mà hình như chỉ có thế chứ không hơn.
Sắp phải xa những người bạn bao 4 năm gắn bó chung một nhà. Đứa thì về quê, đứa quyết ở lại. Còn mình...? Mình thì mình đã quyết từ lâu nhưng cái sự đời thì không cho phép. Vậy thì cứ lông bông! Lắm lúc cũng thấy vui và nhiều khi cũng thấy ớn!
Ôi! nói gì cũng chẳng hiểu. Lỡ viết rồi, post luôn!








