Entry for July 29, 2007
Sunday, July 29, 2007 1:29:00 PM
Sáng nay chủ nhật. Dọn dẹp đống giấy tờ vùi dập của 4 năm Đại Học: Giáo Trình, Bài tập nhóm, Đề Cương, báo Tạp chí, bưu thiếp...có cả thư của a Kỳ, Tùng, Nguyệt Minh, Kha, Yến...Vẫn có thói quen ngồi đọc lại những bức thư cũ. Một cảm giác thân thuộc len lỏi theo từng dòng chữ. Một cảm giác rất khác! Cười! Văn phong của Minh hệt như tính tình nó vậy. Ngắn gọn, súc tik! Người mạnh mẽ rắn rỏi như Minh cũng phải thốt lên " Tao buồn quá LiA ơi ", những chia sẻ của anh Kỳ...bọn nhí nhố trong lớp gửi thiệp chúc sinh nhật, tờ lịch kỉ niệm củ... Lại xếp vào! Dọn xong một đống lộn xộn thành một đống lộn xộn khác trong trật tự trí nhớ của mình.
Không nỡ vứt cái nào.
Giữa trưa! Nhớ là chưa gửi WR cho sếp. Ngồi làm nhanh. Báo Cáo LV xong là lao đi làm việc ngay - phải giữ lời hứa. Vì mình cũng muốn làm việc hết mình. Muốn.....Ui ko tiện nói ra. Sợ nói ra không thành sự thật!
Hôm Vinh gặp trục trặc LV, Duy Anh nữa.Mình có nguyện là sẽ chay tịnh nhưng hôm qua đi ăn tiệc lại quên phéng. Thôi để qua tháng sau luôn! ![]()








