Suy nghĩ chút chút
Saturday, June 30, 2007 2:50:00 PM
Tiệc chia tay diễn ra chóng vánh. Vẫn chưa ăn được gì nhiều vì bận lâng lâng khi tụi nó xúm lại khen mình xinh
. Tụi này lợi hại nhỉ? Nhưng em cứ giả vờ ngơ ngác chả gắp được gì và thế là xúm lại gắp cho em
.
Nhiều lúc chạy xe mà đầu óc để đâu đâu á! Sao thầy không nhận bài giùm mình cho xong luôn. Mệt mỏi quá rồi Thầy ơi cho con đi làm với. Thầy và Sếp ai con cũng kính yêu hết. Vậy mà Thầy thì...Sếp thì training qua điện thoại suốt.
Lúc này lại thấy giá trị của nhân vật "người iu". Em sẽ ngả đầu vào vai anh mà khóc mà chì chiết. Nhưng, người iu thì không có vì vậy chỉ biết cố gắng sửa lại bài và hoàn thành target thôi! Đi làm hoá ra lại hay. Vừa có tiền vừa giảm cân vì nhong nhong ngoài đường suốt mệt quá chả ăn được gì.
Dạo này ra đường hình như ai cũng nhìn mình. Không phải vì xinh mà vì chạy xe ẩu. Không phải ẩu mà vì mình gấp. Cũng không gấp lắm vì đường ai nấy chạy mà!








