My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Entry for June 15, 2007

Sáng nay thi xong môn cuối cùng - CNXH KH. Nhẹ cả người! Bây giờ chỉ còn cố gắng làm luận văn cho xong là có thể yên tâm làm việc. Cái gì mới đều thế cả, cái gì mới điều vất vả! Phải cố gắng gấp 2 gấp 3 thậm chí gấp...100.

Đi làm rồi nên có một chút xáo trộn nhưng rất may là ko rơi vào trạng thái cô đơn?! Mặc kệ ai nói ra nói vào, mình cứ bình dị và thoải mái, vui vẻ. Hành trang mỗi ngày đi làm là câu chyện về Jing và Chang, là ước mơ ko bao giờ bị lãng quên.

Hôm đi SG, đến tối cũng chẳng nhớ ra được người bạn nào mà tìm. Cũng không được vui!