Entry for May 25, 2007
Friday, May 25, 2007 11:48:00 AM
Oài! Cuối cùng thì Mr. Nam cũng cho phép mình về viết bài đàng hoàng. Hôm qua vừa chạy về Vĩnh Long chứng giấy tờ vào buổi sáng, buổi chiều 3 giờ phải qua gặp Thầy. Vừa chạy xe vừa buồn ngủ, giờ nghỉ lại hình như mình có ngủ một lúc. Ghê quá!
Vậy mà qua đến, Thầy làm mình xuống tinh thần ghê ghớm
. Tối qua ấm ức không ngủ được vì đề cương là do chính Thầy duyệt mừ! (Chắc Thầy hơi mệt vì lúc đó đã là 6h). Hôm nay mình quyết kiên nhẫn giải thích vậy là Ok. Khỏi phải nói, mình và Viện vui cỡ nào! Hôm qua hai đứa đi ăn mà nuốt hỏng vô gì hết (mỗi đứa 1 tô phở và sinh tố), chứ bình thường thì...hơn thế nữa
. Ăn để còn sức chiến đấu tiếp.
Sáng nay gặp chị ở phòng nhân sự MT từ chối mình ko thể đi làm vào lúc này vì đề tài chưa làm xong. Rành mạch, dứt khoát,( còn rất nhiều cơ hội khác cho mình)
. Mình quyết phải làm cho xong cái luận văn thì mới yên tâm. Còn giờ giấc chổ ý thì gắt gao quá! Đi làm chổ Vinh cũng vui mà! Mình cũng thấy thích. Mọi người trông thân thiện thế chắc không sao đâu. Công việc cũng năng động, đúng chuyên ngành, chủ động thời gian, anh sếp rất dễ thương...!
Oài! Tốt!








