Mot ngay....
Saturday, April 14, 2007 12:35:00 PM
Viết là để giải toả nhưng đôi khi tôi thấy thật khó. Việc này cứ cuốn lấy việc kia. Bất ngờ tiếp nối những bất ngờ. Dù muốn dù không cũng quên mất những chuyện buồn dai dẳng. Và đang có một tinh thần vô cùng phấn chấn.
Cố gắng làm đề tài với tất cả sự cố gắng. Bây giờ mọi thứ không như mình hay mơ mộng. chỉ biết cố, cố và cố thôi. Một ngày sao mà ngắn ngủi quá! Thời gian như đếm lùi. Tuần sau sẽ đi phỏng vấn đúng như dự tính của mình. Tạm gác lại những việc khác vì bây giờ không gì quan trọng bằng tn cả.
Bây giờ đi đâu thấy mấy con gia cầm là mình "máu" ghê lắm!
Sắp tới phải đối mặt với nó liên miên rồi. Có 1 chổ đọc nhưng vẫn chưa thông. Phương pháp SCP thị trường mình vẫn chưa hỉu nhìu. Phải hỏi thêm mới được. Hôm rồi thằng bạn nói đề tài của mình vĩ mô quá! haha...Vì nó đâu có được huấn luyện (ácquá!). Bây giờ mới thấy: nếu chỉ đứng bên ngoài thì chẳng có gì ngoài sự hời hợt mà thôi. Người khác làm được thì mình cũng làm được thậm chí làm tốt hơn.








