My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

ƯỚC MƠ!

"Điều quan trọng nhất lúc này là gì?" - Mỗi khi phải đắn đo tôi thường tự hỏi mình như vậy. Tôi và đề tài, một khởi đầu không suôn sẻ nhưng vẫn hi vọng và không ngừng cố gắng. Về nhà! Tìm chút bình yên và...Mẹ còn vất vả quá! Thấy chưa? Cố lên!! Cố lên! Hoàn thành đề cương để Thầy duyệt và giành 1 chiếc vé nhé!

Suy nghĩ lời Thầy nói: "Làm gì cũng phải quyết tâm". Tại sao không chọn một con đường khác, một lối đi khác? Tại sao lại "nặng tình" với nông nghiệp đến vậy? hahaaa...Lại bắt đầu rồi!

"Sao không chọn công ty thực tập? Mát mẻ! Sao cứ đầu đường xó chợ hoài vậy?" Học vì đam mê, làm vì muốn thấu hiểu.Từ lúc nào đã bắt đầu nhen nhúm những ước mơ, rồi đến những ngày đi làm cũng vậy. Những ước mơ cho sản phẩm nông nghiệp của vùng Đồng Bằng.Những ước mơ mà tụi bạn cho là 2 LÚA! Ah mà là lúa ZM (gạo) xuất khẩu hẳn hoi nhé! (Không ai đánh Thuế ước mơ bao giờ nhé!)

Những ngày băng đồng lội ruộng theo chương trình Thương Hiệu Vàng vui thật vui. Đi tới đâu nghe 3 chữ "bà con mình" là lại thấy hừng hừng khí thế, tiêu tan mệt mỏi. Những câu chuyện, những kỷ niệm kể mãi vẫn thấy nhớ.

"Bác Tư! Nếu thương lái mua giá cao hơn thì Bác vẫn bán theo hợp đồng chứ?"

"Bán cho thương lái chứ con!" ( Vậy làm hợp đồng chi Bác?!)

Nhiều trăn trở và...WTO và nông nghiệp Việt Nam! Nếu nghĩ như Bác Tư thì sao?

"Điều quan trọng nhất lúc này là gì?" Học chăm chỉ giùm nhá!