Một ngày cuối năm!
Sunday, December 31, 2006 4:54:00 AM
Trước thềm năm mới cũng có chút nghĩ ngợi. Đặc biệt là ngày hôm nay. Rất buồn!
Mong sao cho những muộn phiền năm cũ qua hết để năm mới là một con người hoàn toàn mới. Mà thực tình thì cũng đã quyết định thay đổi từ hôm sinh nhật kia.Vẫn chưa làm được gì...sắp phải đi làm rồi! Hết mơ mộng rồi! Nhiều dự định lắm!
"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp,
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"
Ngày trước lúc Ba không về nhà nữa và nghe nói Ba có em bé, buồn lắm! Chiều nào đi học về đến giữa dốc Cầu Mới (VŨNG LIÊM) cũng đứng khóc ngon lành! Khóc tức tưởi! "Ba ko thương con nữa!" Rồi về nhà tỉnh queo, Mẹ mà thấy mình khóc thì càng buồn hơn. Cuộc sống dường như chỉ có nổi buồn. Nhưng mình không chấp nhận. Cũng nhiều biến cố nhưng Mẹ và mình vẫn sống, vẫn lạc quan... Mẹ luôn là người chia sẻ, động viên. Ngày trước cũng là cô giáo hẳn hoi, thích hoa và đọc sách. Giờ, với Mẹ mọi việc phải đơn giản, nhanh gọn và đầy toan tính! Cuộc sống đã làm con người ta như thế! Những ai yếu đuối phải chấp nhận nó. Mẹ đã tha thứ cho Ba và mình thì thương Ba hơn bao giờ hết. Cũng không vì thế mà chán ghét cuộc sống gia đình.Thương anh vì anh cũng có nét gì đó giống Ba. Xa anh vì anh chẳng thể hiểu mình hơn hay anh cũng giống như Ba? Phiền lòng quá. Thôi! Không nên như thế! Phải xù xì lên, gai góc hơn! Cố lên! Còn nhiều thứ phải làm lắm!
Refresh cho một năm với những dự định phải được thực thi!









