CÀ RI
Thursday, December 21, 2006 7:51:00 AM
Đi xem triển lãm sách. Đắn đo: sách nghiên cứu kinh tế TTHL cả làng đọc ko xiết. Làm thẻ để làm gì? Coi ké đê! Coi ké coi ké...Áh có thơ của Ly Hoàng Ly nữa nè! Bạt ngàn sách là sách...
Mua 2 quyển sách dạy nấu ăn: 1 Các món ăn của Ấn Độ, 1 Bar trong nhà. Gì chứ càri thì mình thik số 1
. Vừa dạy nấu các món càri vừa dạy làm snack "nhắm" bia. Sau này dùng làm "bí kíp" cũng được
.Híhí. Càri cho mình và snack cho my man.
Hôm kia sinh nhật em ông bạn chí cốt tặng 1 con chó bông em đặt tên luôn là CÀRI. Sau này nếu có 2 baby ( em nói là nếu nhé):1 đứa đặt tên là CÀRi một đứa là Càphê, 2 món mình thik nhất
. Nếu là 3 thì là Cà Chua (món mặt nạ của mình).....








