Em, chiều muộn....!
Friday, December 8, 2006 1:43:00 PM
Trên đường về Cần Thơ, xe của em và cộng sự bị chảy xăng
. Hoảng! Nhưng ngay lúc đó em thấy mình người lớn hẳn. Chạy lại nhà dân mượn cái chay hứng xăng. Lấy đồ nghề ra loay hoay mãi nhưng chẳng được . Dẫn bộ cả khúc đường gặp chổ sửa xe. Em chực khóc! Đợi sửa xe em mơ màng...ngủ. Cả ngày nay em phải lội bộ suốt. Em mơ gặp hắn! Hắn và em cùng đi chung một con thuyền, em chèo hắn chống 2 đứa cười cười nói nói...Bổng từ phía bờ xa có 1 người vẫy hắn. Rất xinh, bến có nhiều cây trái xum xuê, hắn nhảy xuống sông bơi vào bờ ấy. Một mình em chèo chống...lênh đênh...
Em uỷ mị ư? Không. Con người ta đôi khi thế, mà "đôi khi" thì không thường xuyên. Nếu cứ thế mãi chắc ngã gục mất.









