My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Parttime with EDEN .Co

Parttime with EDEN .Co magnify

Đi tận Cù Lao Dung (Sóc Trăng), xa tít mù tắp những 80 mấy cây số. Say việc! Cảm giác này thật là đáng thích!...Image( "Chúng tôi là đội Ngân Hà, đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người....nha..ha..ha..Image")

Sắp thi rồi. Còn mấy bài báo cáo nữa. Kể ra cũng thấy mình mạo hiểm. Nhờ ơn Trời Phật mỗi lúc say việc là chẳng nhớ gì cả. Sáng sớm 5h đã phải khởi hành, trưa vừa đói vừa mệt,...tự hỏi vì ai mà mình phải khổ cực như thế nàyImage Vì mình chứ ai. Muốn khóc?! Không! mới có tí thế mà đã yếu đuối. Vớ vẩn!(mình lúc nào chả vớ vẩnImage) Đi làm để học hành tập trung hơn, để thấy có trách nhiệm hơn(nhóm trưởng mừ!), gần gũi bà con mình nữa chứ.(Sau chuyến này về làm bài Marketing Nông Nghiệp ngon lành! Bà con mình mà sướng thì mình cũng okImage) Chứ con gái mà cứ nhong nhong đầu đường xó chợ hoài, nhan sắc thì cứ thi nhau xuống cấp, người iu...xa lánh..., mình cũng không muốnImage

Ah, trên đường về, mệt mỏi...người mà mình nhớ nhất là...Image Nhớ đến phát điên! ..."rồi từng chiều đến trái tim ta dại cuồng..." Nhiều lúc cũng muốn khóc dịu dàng lắm chớ...! Không khéo bị điên sớm mất. Quên đi!AAAAAAAAA...........

KaKa...Chiều này về sớm tranh thủ dọn dẹp lại cái nhan sắc 2 ngày nay bị bụi đường tàn phá! Mật ong nè! Sữa chua nè!...Gì chứ khoản này mình cũng có một số kiến thức cơ bảnImage Sáng mai phải trưng ra cái bản mẹc tốt nhất không thôi anh em thấy mình mất phong độ thì tụi nó hả hê à.

Ah, nhất định kỳ này đi làm về post ngay 1 bài thơ mới được.