TAP HAT QUOC CA.
Sunday, November 12, 2006 4:46:00 AM
Lớp DuLịch rủ lớp mình Co-hatquocca. Năm cuối rồi hát hay lỡ BGK CanTho University giữ lại làm lực lượng nòng cốt rồi phải làm sao?
Cũng đắn đo dữ lắm! Nhưng coi như mình được làm ca sĩ khách mời
. Uh! Hát! Phải hát chớ! Cả thần dân MAR đồng ý.
" Hoàng Anh ơi! Lớp Li A đồng ý rồi HA đăng ký đi nhé!"
Hẹn nhau đi tập dợt. Không khí có thể nói lúc này là:" rất sung!"
Sáng thứ 7 - 8h - HTR,
Sĩ số Marketing: 3 (có mình nữa nhé -10đ gương mẫu
)
" Lớp Lia đâu? sao chưa dzô?...." _Một câu hỏi lớn không lời đáp
Ui! Mấy anh đẹp trai lớp mình làm tui mất mặt quá! Tụi DL nó bắt nạt tui quá trời! Ca sĩ khách mời mà...hic...hic...
" Giọng Trí lớn sao hát nhỏ xíu vậy? "- nhỏ Liên nhạc trưởng.
"Kquân chứ ko phải là wung!"
" Trên đường gập ghềnh xa.aaa.... hai..ba."
"Ê ông Phương! Đứng trên cao hát ướt nhẹp người ta hết rồi nè!"
" Liên ơi! Tui có tâm trạng mà không có hơi"
Xì xào ...xì xào...
" Lát về đi ăn không?"
"Có học Marketing Plan của Mr.Lucien ko?"
"Dạo này thấy mấy người bớt mụn?
-"Quá khen!" (mai về mà nó nổi lại biết tay)
10h30 - Thôi giải tán!








