My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Có nhu tôi...

Những sáng... chẳng muốn thức dậy vì giấc mơ còn ngọt ngào quá đỗi.

Những trưa ...còng lưng làm thêm, lương thì ít mà ướt xa xôi thì nhiều.

Những chiều...lạc lõng giữa con đường, ngã tư, mọi người đổ xô nhau về nhà vội vã.

Những đêm...trằn trọc với vô số thứ có và không tên.

...tôi thương quê nghèo

Đất phèn vàng cả mắt người nông dân lam lũ.

Con nít tranh nhau con ốc bươu vàng đổi kẹo buổi trưa, áo ngắn tay quần đũn gối chạy xoắn xít...xem xe du lịch. Xe qua, khói bụi bám trên những mái tóc lơ thơ cháy nắng...

Vẫn hay...

Mỗi sớm mai thức dậy, sương tan ngày nắng mới lại về.