Đêm !
Friday, October 10, 2008 2:02:00 PM
Hình như dạo gần đây không còn có thói quen thức cùng đêm hay ngồi trong bóng tối nghe nhạc và hình như cũng mất dần đi một chút gì đó. Thời gian qua ta đã bồng bềnh, phiêu linh giữa một không gian nhiều màu sắc và cung bậc, rồi lại trở về với vốn dĩ là ta. Chợt ngạc nhiên khi thấy ta vẫn còn vững vàng lắm, mạnh mẽ chăng hay không thể yếu đuối mà trở thành cứng rắn?!
Đọc lại một loạt bài, toàn private và hầu như chất chứa những điều nặng lòng, cứ cho rằng đó là kỷ niệm. Dù sao đi nữa thì viết lại cũng là một điều hay, để rồi một ngày nào đó, hoặc một đêm nào đó như đêm nay, ngồi lần giở từng trang quá khứ, thở dài nhưng không còn u uẩn nữa, chỉ còn là quá vãng mà thôi. Những sự việc chạy qua đầu như cuốn phim, soi rõ những gì ta đã trải qua, buồn có, vui có, tiếng cười có và nước mắt cũng không phải là thiếu.
Đêm yên ắng quá. Đêm nay rồi cũng sẽ khác đêm qua và đêm mai nữa. Đêm vắng - thật buồn nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
Bình yên ơi, xin đừng rời xa ta nữa!
Đọc lại một loạt bài, toàn private và hầu như chất chứa những điều nặng lòng, cứ cho rằng đó là kỷ niệm. Dù sao đi nữa thì viết lại cũng là một điều hay, để rồi một ngày nào đó, hoặc một đêm nào đó như đêm nay, ngồi lần giở từng trang quá khứ, thở dài nhưng không còn u uẩn nữa, chỉ còn là quá vãng mà thôi. Những sự việc chạy qua đầu như cuốn phim, soi rõ những gì ta đã trải qua, buồn có, vui có, tiếng cười có và nước mắt cũng không phải là thiếu.
Đêm yên ắng quá. Đêm nay rồi cũng sẽ khác đêm qua và đêm mai nữa. Đêm vắng - thật buồn nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
Bình yên ơi, xin đừng rời xa ta nữa!















Unregistered user # Saturday, October 11, 2008 11:27:00 AM