Thursday, April 5, 2012 2:14:57 AM

TRẢ CHI ANH
Trả chi anh con phố buồn thứ sáu
Cho hồn em ẫn náu vạn niềm đau
Hờn trách anh em chỉ chuốc thêm sầu
Con nắng Hạ ngậm ngùi trên phố vắng
Trả chi anh cho tình ta rút ngắn
Bài thơ tình chưa hẳn chứa đau thương
Đừng để em nuốt lệ suốt đêm trường
Tình hai đứa phút giây thành tan biến
Trả chi anh thời gian mình lưu luyến
Để dòng đời đưa tiễn chuyện tình mơ
Để không gian nồng ấm hóa hững hờ
Bao mơ ước hóa tan thành mây khói
Trả chi anh phút giây mình chờ đợi
Không gian buồn vời vợi bởi tình xa
Để đau thương bôi xóa chút mặn mà
Trong ký ức còn chi bao nỗi nhớ
Bởi vì đâu tình sâu thành tan vỡ
Cho ngậm ngùi héo úa cả buồng tim
Dù ngày mai ta cố gắng kiếm tìm
Hình bóng ấy làm sao anh cất giữ
Nếu một mai anh thành người lữ thứ
Tuổi học trò ...phố cũ cũng rời xa
Bao nhớ thương ngày cũ sẽ xóa nhòa
Thì có trả chi anh rồi cũng thế
Trả chi anh ...cho mi em ướt lệ
Khối tình buồn ...mặc kệ cứ chôn sâu
Cho mắt em năm tháng chẳng nhạt màu
Thương yêu đó lòng em luôn cố giữ .
Lida
Tuesday, March 27, 2012 12:32:24 AM

MƠ NGÀY HỘI NGỘ
Vẫn đã biết hồn thơ nay đã hết
Nhưng vẫn mơ ngày hội ngộ trùng lai
Để cô đơn thôi lấn chiếm đêm dài
Ngày khô héo đơm hoa dù nở muộn
Vẫn đã biết có bao nhiêu tình huống
Phủ đời mình bằng bão tố mưa sa
Nhưng lòng em mơ ước vẫn chan hòa
Trang lưu bút luôn đong đầy kỷ niệm
Vẫn đã biết nỗi buồn sâu lấn chiếm
Nhưng sao hồn quyến luyến vẫn chưa tan
Tím mắt sâu bởi lệ đổ hai hàng
Từng ký ức luân lưu ngàn nỗi nhớ
Vẫn đã biết tình ta giờ cách trỡ
Sao đôi mình còn duyên nợ vấn vương
Giận và thương khoảng cách một con đường
Lời yêu dấu trong ta còn dấu diếm
Vẫn đã biết tình ta không tụ điễm
Sao vẫn mơ ngày hội ngộ mai sau
Chuyện tình yêu sẽ đẹp tựa ngày đầu
Nhưng xa cách xóa đi lời hẹn cũ
Vẫn đã biết nhớ nhung còn chưa đủ
Thì làm sao thành tựu được ước mơ
Hay rồi đây mình lại phải hững hờ
Tình yêu đó phải chăng là mộng tưởng
Lida
Friday, December 9, 2011 2:35:43 PM

AI NGƯỜI CÒN NHỚ
Trăng khuya nửa mảnh ơ thờ
Ai người còn nhớ còn chờ đợi ai
Gió mưa trút mãi đêm dài
Lời thề còn đó hay ai quên rồi
Giọt tình mặn đắng cả môi
Tiếng yêu nghẹn tắt cho đời buông xuôi
Ngẫn ngơ chiếc bóng bên đồi
Chim chiều lẻ bạn còn người đợi trông
Tàn đông hứmg gió thu phong
Chợt nghe gia' lạnh trong lòng đóng băng
Chờ ai đã mấy mùa trăng
Con tim héo úa mây giăng tím hồn
Vết tình còn đậm môi hôn
Mà sao lòng cứ dỗi hờn không vơi
Chiều nay gọi mãi tên người
Để nghe thuơng nhớ cả trời bủa vây
Lida
Sunday, September 18, 2011 4:16:36 AM
THƠ ANH VIẾT
Thơ anh viết phải chăng nhiều thương nhớ
Và thấm đầy nước mắt buổi chia tay
Nên đau thương theo mãi tấm thân gầy
Chiều tiễn biệt hôm nào hoài vương vấn
Thơ anh viết niềm đau còn bất tận
Nên hóa thành dấu ấn chẳng hề phai
Để trong em luu mãi tiếng thở dài
Ngày tháng mộng thời gian nào bôi xóa
Tình trong anh ngày thêm nhiều lan tỏa
Chiếm hồn em ray rứt mãi không vơi
Để môi em đã biến mất nụ cười
Mùa nắng hạ chia tay dài nhung nhớ
Thơ anh viết bằng lời than ...nức nở
Làm tim em rạn vỡ đến tang thương
Lệ tình rơi phai nhạt cả má hường
Sầu tê tái vì ai từng đêm vắng
Thơ anh viết ...hình như hoài lắng đọng
Khoảng thời gian trông ngóng chẳng hề lơi
Cứ theo em ..theo suốt cả cuộc đời
Lời yêu dấu ...chẳng vơi hoài tuôn chảy ...
Lida
1 2 3 4 5 ... 14 Next »