Please make everyday happiness !!!

person face to person

Subscribe to RSS feed

Nghen ngao !

Hom nay di hop o SG, buoi hop co them duoc kien thuc ve FX control. Sau khi hop thi AD don minh di an trua vi minh moi AD an trua. Sau do AD cho minh ghe LSQ lay pp cho em gai. Sau do cho minh ve BD, tren duong ve ghe vao KS SG, hix...Day la lan thu 2 minh lai vao KS, minh da pham 1 sai lam lan nua la vao KS. va lan dau tien vao KS nhung minh la ng tra tien, thay mac co qua, sau khi au yem khong vuot qua gioi han, sau do la den gio AD phai don bx cua AD va bo minh lai giua duong, minh don taxi de ve BD, hom nay sao don taxi kho qua, minh dung o cay xang thay cung ngai. cuoi cung cuang co xe ve BD, đói rã người...vè tam rửa và đi ăn, vì đau bao tử nên ăn k duoc nhieu. Ve thi nha cup dien, minh tap hat bai Europe skies. Vua nghe nhac va hát theo nhịp, thì dt AD gọi, lòng thay buon man mát. Thôi kệ đi có lẽ số phận của mình là vậy thì chấp nhận vậy. Có phải iu ng có vợ là phải cam chịu vậy ? phải trả tien KS vì tài chinh cua ng ay la do bx giữ, roi toi gio đón bx là ng ta bỏ mình liền, đứng giữa đường roi cả nuoc mắt, tủi thân cho số phận của mình, đặt tình yêu k đúng chỗ chăng ?

Có Trách nhiệm với bản thân !

Thời gian qua mãi sống và lo nghĩ vì ng khác, D bảo tuy mình có trách nhiệm với mọi ng nhưng mình đã k có trách nhiệm với bản thân. Hãy tập sống cho bản thân. Hiện giờ không còn lo cho ai nữa, không nên suy nghĩ nhiều, H nói mỗi ngày ăn ngon mặt đẹp, mình sẽ làm những gì mình thích (học nhảy, khiêu vũ, trang điểm, thể dục thẩm mỹ, đàn organ). Trong 2 năm, quyết tâm lấy bằng Toefl ibt và hoàn tất Acca. Thời gian qua đi mau và k thể quay lại, cái quý giá là thời gian và sức khỏe, tiền bạc và đất đai là những thức có thể mất đi. Quý giá vẫn tồn tại là kiến thức. Không nôn nóng, mọi viec tập thực hiện từ từ.

Buon Hay Vui !

Hom nay vao cong ty, hop buoi sang cung moi ng nhu thuong le, Sep Tong noi la sang thu 7 nay se moi cac chief, tu nhien minh that vong qua vi ke hoach thu 7 cua minh k thuc hien duoc roi, vi phai vao cty de hop. Sau do thi minh vao phong lam viec, den 8h thi online, hom nay online tre hon moi ngay thi ng ay vao hoi tham minh sao hom nay online tre, mung wa ! Sau do la mot luc don dap nhung cong viec dau thang, nao la luong cho NV, sap lich nghi cho ca nam 2011, hop voi sep tong, len ke hoach thuong, roi hop voi sales, roi tranh thu di an sang, roi lai lam bao cao cho cty me, qua nhieu viec don dap, lam minh khong tho noi nua, roi tranh thu dành chut thoi gian chat voi D. D hoi minh co luan van mau k? D noi tim cho bx D, ma minh cung biet duoc dieu nay, roi minh lan xan chay ve nha tim lai tai lieu cu cua minh co sẵn, và cùng lúc nhờ NV cua minh tim giup tren mang vi minh k co thoi gian tim, roi goi dt nho a G tim giup minh, trong luc do a G dang an com minh keu la k an phai giup minh tim tai lieu, roi minh cung an com trua tre, k ngu trua tranh thu tim ...va tim...cu tim...mai, roi goi dt lien lac voi ban be cu, roi goi dt cho may nv luc truoc cua minh, cuoi cung tap hop duoc that nhieu luan van tu cac ban be va cua minh co san,sau do minh open lien tuc cac file va luu thanh theo tung de tai rieng biet, roi viet mail huong dan cach thuc lam lv sao cho co hieu qua. Xong la nhan gui mail ngay, minh cam thay vui vi da giup duoc 1 ng ban. Kho noi trong thoi gian nay minh qua ban ron ma thoi gian D cho minh deadline la chi co 1 ngay, va ca may gio dong ho tim kiem va tay mình ra chuot lien tuc k ngung nghi ngoi. Met qua ! xong la minh ra ngoai hit tho that sau ! Long minh chot nhói va buon , minh nghi yeu ng ta, nhung ng ta co biet tc cua minh k? roi con giup cho vo ng ta, D vo tam that ! Tinh cua minh la vay muh, truoc gio rat quy ban be, ai nho gi la minh co gang lam tot bang moi gia ! Nho ban cu chui minh, no noi minh phai hoc cach tu choio, de tu choi giup do, neu nhu minh k co thoi gian va k co suc de help.
Chieu lam ve danh cau long cho thoai mai, an com xong thi vui choi voi may dua tre hang xong, tu tap lai an banh trang ke chuyen ve trai dat ve su tich...
Den 6h30 chieu cung chua het buon, online cung may la H cung online the la 2 chi e chat ve chuyen du hoc canada.
long van buon thiu...
Cuoc song von day du, vat chat k thieu thon, ban be thi rat nhieu, ng theo minh thi luc nao cung co, sao minh k chon 1 ng, ma de di theo cai cam giac minh dang co, sao minh k cho ng ta co hoi de den voi minh, minh lai chay di tim 1 cai k thuoc ve minh nhi ?
Cuoc song luon mim cuoi voi minh, nhung minh k biet cach don nhan no
Hay mim cuoi neu nhu cuoc song k mim cuoi voi ta !

Điết không sợ súng !

Ái chà..sắp đến kỳ thi quan trọng rồi, mà lòng thì k muốn học chút nào hết, chắc kỳ này lại hát bài" lỗi hẹn với chính mình" rồi chắc tự an ủi mình rồi sẽ đỗ lỗi vì k có time, tinh thần k tập trung, rồi tự cho phép mình cái quyền được thi rớt, hix...Đến lúc này thì thôi để cho nó trôi tới đâu hay tới đó, đậu hay rớt thì hên xui vậy ! cầu may !

Thứ 7 lại đến không mong đợi nhưng là đợi chờ...!!!

Anh ơi !
E đang đi xin từng giọt tc của a. Trong khi đó có ng cho e nhiều nhưng e lại k khát.
Có người chửi e rùi nè.
Kể a nghe :
Họ gửi tâm tình của họ, họ gửi mail e đọc, họ gửi bài viết cua họ để e cảm nhận, nhưng e cho là nhảm nhí, e dùng lời lẻ nặng nề và lạnh cảm với mọi ng, có lẽ vậy mà ng ta thấy e bí hiểm khó hiểu và cũng có cái kiểu bất cần đời (1 chút gì đó giống anh) heheh...có lẽ vậy mà giờ e khổ vì a...Ho nói e duoc yêu thương duoc chăm sóc nhưng lại k đón nhận, họ nói e đang đánh mất nhiều cơ hội, ái chà có 1 anh rất tự tin nói a mua nhà ra riêng roi chờ e về ở, k cần e phải làm gì chỉ cần e là hậu phương vững chắc. Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo ! 1 ng nua nói anh đến với e bằng tình cảm thật, cảm xúc thật, để a duoc nắm tay e đi hết quãng duong còn lại !
Nghe hấp dẫn và tinh cảm quá ! nhưng sao mình k đáp lại tc của họ nhỉ ! lòng e gio đã có 1 ng, ng đó hầu như lấy đi hồn của e roi, không còn tâm trí nào để cảm nhận ng khác
Sao bình thường mình cứ xét là ng này thì k hợp, ng này thì k cầu tiến, ng này thì nói nhiều hay dạy đời, người kia thì quá triết lý, người này thì xấu trai, ng này thì quá keo kiệt, sao có quá nhiều lý do, sao mà quá kén chọn, nhưng giờ thì lại đang chạy theo cái ảo...cứ mãi nằm mơ k tỉnh giấc ! hehe...
Biết đâu e gửi mail cho a, a sẽ giống e là k đọc mail hoặc đọc xong thì cho là nhảm nhí !

Cơn mưa rào !

Hôm nay anh nói :
E cứ xem A như 1 cơn mưa rào của miền Nam
có thì mát 1 tí, nhưng có hay o thì cũng o ảnh hưởng đến cuộc sống của E
E cứ làm những gì mình đã hoạch định
người miền Nam đối phó với mưa rào thế nào
có người luôn đem áo mưa theo xe, khi gặp thì mặc vào đi tiếp
có người tạm tránh maíh iên nào đó, đợi mưa qua đí tiếp
có ai ở trong nhà luôn, o ra đường để tránh mưa o?

Nỗi nhớ da diết !

Lại 1 đêm mất ngủ ! Cả đêm cứ nghĩ cứ nhớ về ng ấy (D) nhưng không biết ng ta có nghĩ có nhớ đến mình. Giận mình sao không thể khống chế nỗi nhớ. Dù mình đã làm đủ mọi việc để k nhớ nữa, nhưng cuoi cùng vẫn k làm duoc, sao tâm trạng nặng nề quá. Sáng dậy bắt đầu 1 ngày mới nhưng trông vào cty sớm để xem ng đó có online k? Rồi vội vàng chạy đi bấm thẻ lúc nào cũng xém bấm thẻ trễ, roi ngày nào mình cũng là ng tham gia buổi họp trễ thật là ngại. Ông sếp bảo you are thinking, pls make your target !
Mỗi ngày vào cty rất vui vẻ gặp ai cũng chào hỏi tươi cười theo phong cách của ng nước ngoài,nhưng dạo này k hiểu sao gặp mọi ng trong cty mình cố gắng nở nụ cuoi, roi hình như mình k còn hồn nữa, ăn cơm thì k biet hồn thả đi đâu, ng bạn hỏi M ơi đang nghĩ về nước Mỹ hả? nuoc Mỹ sao rồi? hix...
Rồi có ng nhảy vào chat voi mình, mình cũng k buồn trả lời họ.
Cứ nhớ và nghĩ đến gương mặt, nụ cười, hàm răng, cách nói chuyện, từng câu nói của ng ấy. Anh nói a nghèo nhưng a giàu hơn Bill Gate vì thời gian anh dành cho e nhiều hơn Bill Gate, hihi...A nói ăn cơm ngày 3 bữa tấm 1 lần nhưng nhớ e thì không đếm được, Nghe lòng vui sướng, cho dù đó là lời nói dói cũng duoc.
Sao mình cứ nghêu ngao bài hát buồn " Kiếp đam mê" , ong nhạc sĩ Duy Quang hát nghe buon não ruột " tôi xin nguoi cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi, may ra còn được thấy đời vui..."
Mình muốn làm thơ, muốn vẽ tranh, nhưng k tài nào làm được vì không biet bức tranh sẽ vẽ gì, một bức tranh k ý tưởng.
Sao mình mong chờ hồ sơ bão lãnh sớm, để có thể cùng qua đoàn tụ với Ba Mẹ và em gái, gia đình mỗi ng sống mỗi nơi, sao buồn quá.
Đêm nào mình cũng khóc thầm 1 mình, nhớ Ba Mẹ và em, và nhớ ng ấy.
Mình không là gì cả đối với mọi người, nhưng biết đâu đó mình là tất cả của 1 người.
Mình sắp thi Acca rồi, nhưng kỳ này lại die quá, cứ đến kỳ thi là mình gặp những sự cố.
Mong rằng được như mình thường mong ước, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao !
Đối với mình cuộc sống luôn màu hồng, dù các bạn bè thường bảo cuoc sống này đầy sóng gió, lòng người khó đoán, nó luôn là màu đen xám xịt. Nhưng dưới mắt tôi nó luôn là màu hồng và hy vọng !
Hãy cố gắng lên M ơi.

You can win if you want !

Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão” (Hạt giống tâm hồn). Những dòng chữ thân thương trên tấm thiệp xinh xắn cùng một CD âm nhạc sẽ là món quà thật ý nghĩa và đầy bất ngờ cho bạn, cho tôi - cho những ai đang gặp khó khăn, vấp ngã cần sự nâng đỡ, động viên, chia sẻ, …


Ban nhạc Modern Talking

Đêm thứ bảy bình lặng, một mình trong phòng trọ trống tênh, nhớ gia đình, người thân, bạn bè và cả người ấy, cảm giác cô đơn, hụt hẫng đang bao trùm lấy tôi. Thả mình theo dòng suy nghĩ vẫn vơ, với tay play đĩa nhạc của Modern Talking, tôi nhép miệng:

You packed your things in a carpet bag
Left home – never looking back
You don’t fit in a small town world
You are leaving town where nobody knows.

Một sự nổi loạn đáng yêu hơn là đáng trách! Đó có thể là hành động nổi loạn của tuổi trẻ bồng bột muốn chứng tỏ cái “ngông cuồng”, cái “ngạo nghễ”, cái tôi mạnh mẽ của họ. Hay đó là sự nổi loạn của những người trưởng thành, chín chắn, từng trải với mong muốn tìm kiếm bước đột phá mới trong cuộc sống, công việc, tình yêu, … Và phải chăng tuổi già cũng có sự nổi loạn của riêng họ khi muốn thoát khỏi tình trạng cô đơn, buồn tủi, nhàn nhã từng ngày trôi qua. Mọi sự đổi thay, mọi bước đi mới – dù bình dị hay lớn lao sẽ góp thêm những đợt sóng xô bờ khiến cho biển xanh mãi là chính nó, mà không thể trộn lẫn với cái khác.

You can win if you want
If you want it you will win
On your way you will see that life is more than fantasy



Ảnh minh hoạ

Ý chí, nghị lực, niềm tin - những công cụ, phương tiện thiết yếu để dấn thân trên con đường tiến đến khát vọng, hoài bão, biến ước mơ thành hiện thực. Lý tưởng, ước vọng chỉ mãi là ảo tưởng, viễn vông nếu chúng ta không hành động, không dám đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống. “Nếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa” – Allyson Jones.

You got a brand – new friend for your life
Come on
Take your chance for a brand – new wild romance
Take my hand for the night and your feelings will be right

Hãy ngẩng cao đầu, tự tin và dũng cảm bước đi trên con đường mình đã lựa chọn vì tình bạn, tình yêu, tình người mãi luôn đồng hành và chắp cánh cho ta trong cuộc sống. Không có con đường nào dẫn đến thành công, vinh quang, hạnh phúc mà không phải trải nghiệm muôn vàn gian nan, thử thách.

A steady job and a nice young man
Your parents had your future planned
Endless highways keep on rolling on
You are miles and miles from your home

Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái luôn là điều thiêng liêng cao quý và đáng được trân trọng. Nhưng nó cũng chính là vách ngăn vô hình nếu không đặt đúng nơi, đúng lúc. Không bằng lòng với những gì được sắp đặt sẵn, cô gái trẻ rời xa gia đình, người thân, viết tiếp câu chuyện đời mình bằng hành trình đến chân trời, miền đất mới. Bạn chẳng thể khám phá đại dương mới nếu không đủ dũng khí rời xa đất liền. Có lẽ bạn, tôi hay ai đó sẽ tìm thấy ít nhiều suy tư, trăn trở của chính mình qua thông điệp của “You can win if you want” – cô đọng nhưng sâu sắc.

Phần nhạc đệm khá “bốc” hòa quyện giữa tiếng piano và tiếng ghita điện trong giọng hát đầy “chất lửa” của Modern Talking tạo nên không gian sống động thôi thúc người nghe hãy cứ ước mơ, khát vọng – dù đó là những điều bình dị hay phi thường. Niềm tin, sự dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh luôn là hành trang tiếp sức cho bạn “chiến đấu” và “chiến thắng” :

You can win if you want
If you want it you will win

Lời kết bài hát cũng tình cờ trùng ý tưởng trong lời kết một quyển sách đang đọc dở dang mà tôi muốn sẻ chia cùng các bạn: “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục”.

Theo manguon.com
Suu tam



KhocTham.Us Tổng Hợp

Tạm biệt anh, người tình muộn màng

Em yêu anh, anh đau khổ em cũng chẳng thể nào hạnh phúc được, vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Anh hãy sống thật vui vẻ anh nhé, dù không có em bên cạnh.

Tôi đang yêu một người đàn ông đã có gia đình, tôi vẫn biết như thế là sai, nhưng tôi không thể nào ngăn được trái tim mình ngày càng yêu anh. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cuốn hút tôi bởi vẻ điềm đạm và lịch lãm. Tôi cũng đã tự nhủ lòng mình rằng không được yêu anh, nhưng sự chân thành của anh làm tôi không thể nào cưỡng lại được, khiến càng gần anh, tôi càng yêu anh hơn. Tôi cũng biết yêu anh là sai, nhưng tôi đã bất chấp tất cả, tôi không quan tâm chuyện mọi người sẽ nói gì, tôi chỉ muốn được gần anh, được bên anh để chia sẻ cùng anh những nỗi vui buồn và khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Mỗi lần ngả vào lòng anh là tôi như ở một thế giới khác, một thế giới yên bình không xô bồ và không sóng gió, nó bình yên và êm ả, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến tôi ngày càng không thể rời xa anh. Tôi cũng không bao giờ hy vọng anh sẽ bỏ vợ để đến với tôi, chỉ cần được bên anh, nhìn thấy anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tôi không mong mình sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình một ai đó, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản trái tim mình yêu anh. Tôi yêu anh và không biết rằng tôi đã yêu anh nhiều như thế

Khi nhận duoc tin nhan tu ng vo danh nao do, không biết phải nói gì trong lúc này. Còn anh chỉ lặng yên, hút thuoc đôi mắt anh nhìn tôi sao mà buồn thăm thẳm, nó cứ cứa sâu vào lòng tôi. Tôi nghĩ mình phải ra đi, phải rời xa anh, không thể tiếp tục như thế này được nữa, không thể làm cả ba thêm đau khổ.

Nhìn anh buồn, tôi cũng không thể cười tươi hơn được, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của tôi. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc, dù không có tôi bên cạnh, anh vẫn có thể cười tươi như trước. Quãng thời gian được bên anh, tôi cũng sẽ không bao giờ quên và tôi sẽ trân trọng suốt đời, chỉ mong anh hãy sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân hơn.

Tôi cũng chỉ mong được nói với anh một điều rằng: Em yêu anh, anh đau khổ em cũng chẳng thể nào hạnh phúc được, vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Anh hãy sống thật vui vẻ anh nhé, dù không có em bên cạnh. Tạm biệt anh, người tình muộn màng. Chúng tôi yêu nhau, nhưng vì tình yêu của chúng tôi đến muộn màng quá. Sự muộn màng sẽ luôn mang đến sự hối tiếc không thể nào nguôi ngoai.

Tôi gửi bài này đi, mong rằng những ai giống như tôi, dù là vô tình hay cố ý trở thành người thứ ba, thì hãy suy nghĩ thật chín chắn, đừng vì một chút bồng bột mà hủy hoại bản thân mình và hạnh phúc của người khác, dù sao đi chăng nữa thì thiệt thòi vẫn là mình mà thôi.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Thanks for all

Cảm ơn nguoi chở tôi về dưới mưa 30km, đoạn đường tuy dài nhưng tưởng chừng như 3km. Cảm nhận để trãi nghiệm...