Subscribe to RSS feed

Các cách tự tử khi chán đời.

Just copied!
Cách 1 : DÙNG THUỐC NGỦ :

Đặc điểm: Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất , đàng hoàng nhất và cũng khá hữu hiệu , khả năng thành công lên đến 90 % ... được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể tuổi tác , giới tính tôn giáo ... Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết .

Vì là chết trong khi ngủ , ngủ không dậy nữa ... nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra , có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao , không theo hướng dẫn .

+ Cách thực hiện :

- Chạy ra hiệu thuốc , dốc hết ví ra mà mua hết thuốc ngủ , Thiếu thì đi quán khác ... tầm 150 vỉ là đẹp . Nếu bị hỏi han có thể trả lời :

Cháu mua về để tặng noel bạn bè , cháu mua về tặng valentine người yêu ……..
- Sau đó , chui vào fòng khoá trái cửa , cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được ... Tốt nhất là thuê phòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự , lại vừa được lên báo .

- Tiếp theo đun lấy 5lít nước sôi , đừng lấy nước lã không lại ỉa chạy , bất tiện lúc khám nghiệm tử thi . Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về ... Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ .

Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy , nhanh gọn nhẹ , tiện lợi . [smile)]

Lưu ý:

Theo thông tin tớ vừa nhận được từ bạn Nyla thì gần nhà bạn ấy cũng có một bạn đã thử dùng cách này để tự tự, nhưng vì không chuẩn bị kĩ lưỡng, tự tử vì tâm lý tự phát nên đã bị gia đình phát hiện và đưa đi rửa ruột kịp thời. Hiện giờ tâm trạng vô cùng hoảng loạn và khổ sở. Vì thế tớ khuyến cáo các bạn trước khi tự tự phải xác định chính xác, phải lên kế hoạch cụ thể để tránh trường hợp bị phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện thì công toy, tiền mất tật mang………


Cách 2 : NHẢY CẦU

Đặc điểm: Cách này là cách chết vì nước ... Nước sẽ chui vào mồm vào miệng vào mũi vào rốn ... Làm tắc đường hô hấp , Đếch thở được ... Thế là die.

Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết , Vì bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 1km xuống nước thì ít thằng nào dám làm .

Cũng không dành cho những người biết bơi , Vì khi đang ngắc ngoải , giã gạo , thôi thúc sự sống sẽ làm người ta bơi vào bờ như 1 chiếc xuồng máy ... có khi bơi được với vận tốc 200kmh .


+ Cách thực hiện :

- Tìm lấy con sông , hay hồ nào đó sâu sâu , vì nông thì khó mà chết được ... Tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m ... tránh sử dụng sông hồ gần nhà ... Không người quen đi ngang qua , nhìn thấy vớt lên lại khổ .

- Nhớ mặc thật nhiều quần áo và nhảy xuống , vì để cho nó nặng người dễ chìm , nhanh chết . Và để cho người ta khó cứu hơn , chứ trần truồng mà nhảy xuống , nhất là con gái thì con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm ... Không chết được đâu , vớt lên còn bị xoa bóp , hô hấp nhân tạo ... Khổ hơn chết .

- Người nào béo thì không nói làm gì ... nhưng ai gầy , muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó , quẳng xuống sông ... Có muốn trồi lên cũng chẳng được .

Thế là chết rồi đấy , sướng nhé [smile)] [smile)] [smile)]

Lưu ý :

Cách này không được ưa chuộng lắm , vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng , người trương nước như con hà mã , mắt lồi ra ngoài , những ai muốn xác của mình xinh xẻo đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó đẹp thì không nên dùng............


CÁCH 3 : TREO CỔ TỰ TỬ


+ Đặc điểm :

Đây cũng là 1 cách chết vì nghẹt thở , nhưng nghẹt thở vì dụng cụ và vì tác động .

là 1 trong những cách tự tử được UNESCO bầu chọn là dễ nhát ma và doạ nạt thiên hạ nhất . CÒn gì sợ hơn là thấy 1 cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà .

Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm , chỉ có 1 vết hằn sâu nơi cổ ... và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo . Tránh trường hợp treo cổ đứt đầu như bên Irắc .

Cách thực hiện

- Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy sông ... Chỉ cần tìm 1 nơi vắng vẻ bất kì , không người qua lại ... Và tất nhiên phải có 1 vật chắc cách mặt đất ...để còn ném dây lên .

- Tìm được rồi , thì ném dây lên vật chắc đó , có thể là 1 cành cây , xà ngang cột gôn bóng đá , hay quạt trần ... Nhớ là phải thật chắc ... Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không fải treo cổ nữa đâu .

- Dây dùng để treo cũng phải thật chắc , Dùng đồ quen thuộc để chết cho ngọt ... ! Có thể là thắt lưng da , khăn quàng đỏ , dây thừng buộc lợn ... cấm dùng chỉ . Để cho thêm phần ghê rợn thì trước lúc tắt thở cố thè cái lưỡi ra và trợn mắt lên ... cho nó kinh .

- Thắt nút đúng vào ... không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho ... rồi đem vào mà treo cổ .


Cách 4 : TAI NẠN GIAO THÔNG

+ Đặc điểm :

- Đương nhiên đây không phải là chết 1 cách may mắn và vô tình ...Mà là tai nạn có chủ định ... nên cũng quy vào là Tự tử.

- Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này ... Được cái nó chết cũng nhanh .

- Lưu ý nhỏ : Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là 1 đại hoạ cho thân chủ ... ! Gãy chân gãy tay gẫy cổ gãy chim ... nhưng không chết ... Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng ... nhất là sống thực vật . May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu .

- Cách này được tạp chí Time đưa lên bìa báo trong tuần lễ hưởng ứng tự tử man rợ . Vì rất rùng rợn ... ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm ...! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm ... hoặc có thể thiếu cái đầu , thiếu mất khúc giữa hoặc ... bị người khác tới hốt óc cho lợn ăn .

+ Cách thực hiện :

- Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện ... Vì vậy , Hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm, làm cốc cà phê , hoặc làm bát phở 24. Ăn vừa đủ , chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết phòi ruột ra thì xấu hổ lắm .

- Ăn xong chưa ? Ra đường cái , hoặc quốc lộ ... tìm lấy 1 cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất . Định hướng thật rõ lối đi và cách thức .

- Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ô tô , phải làm nhanh gọn , không tài xế nó giật mình , làm hỏng kế hoạch .

- Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau , chỉ đánh : Bép hoặc Nhoét 1 phát là hồn lìa khỏi xác ... dân tình xúm xít ...kế hoạch hoàn thành ...

- Có thể lăn xuống dưới bánh xe ô tô nếu như người không quá béo ... béo quá sợ lật ô tô mà vẫn không chết .

+ Lưu ý :

Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm , thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi . Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ô tô ... chẳng may . Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng .
Cách này cũng rất nổi tiếng , được đồn thổi , mọi người chỉ trỏ ... lên báo ... thậm chí còn được chúng nó lấy năm sinh mà oánh đề .


CÁCH 5 : ĐIỆN GIẬT

+ Đặc điểm :

- Đây có lẽ là cách gian nan , trí óc và khó khăn nhất .

Rất ít người sử dụng , và nếu có thì toàn người có học ... hoặc muốn chết 1 cách lạ lẫm ... !

- Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau , đều liên quan đến nguồn điện ... Nhưng tự tử bằng sét thì cực hiếm ...

- Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác ... Vì thường thì tóc sẽ cháy trụi , người sẽ đen thui ... và bốc mùi khét khét giống thịt chó thui . Xấu xí vô biên cương , thậm chí răng cũng đen luôn .

- Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất , của hiếm bao giờ cũng là của quý .

+ Cách thực hiện :

Khá phức tạp ... vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không . Tuỳ thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử .

- Nếu dí tay vào ổ điện chắc chắn không chết... tiền mất tật còn mang .

- Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện , có hình đầu lâu xương chéo ... Trèo lên đó ... Tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện ... bạn sẽ được toại nguyện , Yêu cầu là phải có học thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật ... !

- Lúc giật , chớ có rút tay ra ngoài ... Có chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa , Nếu rơi xuống đất , có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi ,đừng để nó lại gần , sờ tay vào người lại giật đùng đùng ... mắc công thêm tội giết người .

- Có thể công phu hơn bằng cách chết do sét đánh ... Khi nào trời mưa , trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố ... cầm thêm cái cột thu lôi , và giơ cao lên đầu ... Và chờ sét ... !!! Đó là cách hữu hiệu nhất .

Chứ trời mưa mà đứng cây cổ thụ thì tết mông cổ chẳng sợ sét ... lúc có thì chắc bạn cũng chẳng kiên nhẫn mà đứng ở đó nữa . P:

+ Lưu ý

Không áp dụng cho những người không bị điện giật ( chuyện lạ Việt Nam một đống )


Cách 6: NHẢY LẦU TỰ TỬ

+ Đặc điểm:

Chết vì cách này rất an toàn, tiện lợi, lại không tốn kém. Rất thích hợp cho phái mạnh khi phá sản, thua lô, đề, bóng đá, người yêu bỏ…v.v…..

Chết cách này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, nếu may mắn thì chỉ bị nhỏ vài giọt máu mà chết vì chấn thương sọ não, còn nếu không thì có thể lìa đời trong khi óc một nơi, sọ một nơi, chân tay gãy gập vào nhau…… khó coi lắm :-s

+ Cách thực hiện:

Tìm một nơi nào cao thật là cao, càng cao càng tốt, ít nhất là phải trên 5 tầng trở lên ( báo chí chả vừa đưa tin có thằng rơi từ tầng 12 xuống còn ko chết thì thôi ). Tránh chọn nhà mình làm nơi thực hành, dù nhà bạn cao trên 5 tầng đi chăng nữa nhưng cũng ko ai dám chắc là bạn có rơi trúng đầu 1 ai đó đang từ trong nhà bạn bước ra hay ko ( rủi rơi trúng phải ông bà hay cha mẹ thì ….. hoạ lớn đấy )

Trèo lên nóc của toà nhà, đứng ra lan can, nhìn 4 phía xem có xe cộ đi lại không, nếu không có thì hẵng nhảy, còn nếu có thì chờ bao giờ ít xe qua lại thì hẵng chết, mất công rơi xuống bị xe nó cán qua thì hỏng hết cả xác,…

Có bạn hỏi mình là thế liệu chết như thế này thì khi rơi tự do xuống đất, nên cắm đầu xuống trước hay cắm mông xuống trước thì đỡ đau hơn………. ( tao đố mày nhảy từ tầng 5 xuống mà cắm mông xuống trước được đấy, vỡ xương chậu mà chết thì nhẹ nhàng lắm nhờ )

+ Lưu ý:

Khi nhảy phải thật dứt khoát, bình tĩnh, đừng vì tham sống sợ chết, đứng mấp mé ở bên cạnh cái lan can mà người ta nhìn thấy, gọi công an hay cho người ra căng bạt bên dưới thì bằng hoà. Khi thấy đủ điều kiện ( hướng gió, ít xe cộ, không có người qua lại,……) thì lập tức rơi tự do ngay ….

Trong quá trình rơi tự do, nên nhắm mắt, bịt tai vào. Tránh tình trạng đang bay thì nghe thấy tiếng người bên dưới bàn luận :” Ôi mẹ ơi người dơi..... !!!! Ủa ôi super man rì tơn mày ạ !!!!!......v.v “ rồi tức quá mà chết ngay trên không….. chết thế này tức tưởi hồn không siêu thoát được đâu .


Cách 7: MẤT MÁU CHẾT

Đặc điểm :

Cách chết này là tổng hợp của rất nhiều kiểu chết mà nguyên lý cơ bản của nó là “đau quá mà chết “ , hoặc “mất máu nhiều quá mà thăng“

Bản thân người muốn chết phải có đôi chút hiểu biết về sinh học, cơ thể con người hay cái gì đó tương tự, để khi thực hành có thể biết rõ chỗ nào là mạch máu, chỗ nào nhiều dây thần kinh, giúp cho quá trình tự tử được diễn ra nhanh, gọn và dễ dàng.
+ Cách thực hiện:

Tìm bất cứ vật nào nhọn, cứng hoặc có khả năng gây sát thương cao (ex.. dao lam, kiếm, súng, búa, liềm, gặt, lưỡi hái, móc câu, xi lanh…v.v )

Chích, rạch, bổ, chém, cứa, găm….v.v vào chỗ nào có nhiều mạch máu trên cơ thể ( cổ tay, cổ chân, ven, đầu, họng……). Mấy nhát đầu có thể sẽ rất đau, máu chảy rất nhiều nhưng đừng ngất , ngất lúc này là không chết đâu, tí tỉnh lại phải mất cống rạch lại từ đầu, mệt lắm .

Cứ rạch hay bổ như thế cho đến khi xung quanh toàn một màu đen thì thôi. Lúc ấy là bạn đã chết an toàn rồi đấy. ( cách này đã test qua, hiệu quả mĩ mãn lắm )

A new beginning !!!

Nói thế là ối người tưởng tượng ra một sự khởi đầu theo nghĩa khác. Đơn giản mình chỉ muốn khoe một cái máy tính mới (chính xác là cái ổ cứng 160G mới cứng thui). Không hiểu vì lý do gì, mà mình cứ sử dụng đồ điện tử nào là cái đó chả trụ được lâu, kiểu gì cũng hỏng hóc ở chỗ nào đó. Từ máy ảnh hiện đang hỏng pin (chưa thèm đi check, chán lắm roài), máy tính ở nhà, máy tính công ty, điện thoại thì hỏng bluetooth, mấy cái trước thì cái hỏng tai nghe, cái hỏng hồng ngoại (dù mình chả làm gì nó). Có hôm vừa ra ngồi cạnh Biên bờm, thì máy nó treo. Một hai lần thế lần sau nó đuổi, không cho mình ra chém gió cùng. He he, cũng từ đó có biệt hiệu: sát thủ đồ điện tử. Con người cứ phải chập cheng thế nó mới tồn tại được hay sao. Mình thiên về câu trả lời rằng người mình có một loại sóng điện tử ... rất chi lằng nhằng. Một sức hút rất bí ẩn đối với các hỏng hóc. Tự dưng cảm thấy đồng cảm với Bella thế.

Có lần vừa chạm vào cái quạt thì nó lăn ra chết. Cái quạt của bố.
Máy tính hỏng, mượn máy bố để in tài liệu, thì tự dưng em Ram lăn ra chết, phải thay.
Cái đài của bố vừa vào tay mình vài hôm cũng ... ngất. . Sau vài lần kiểu thế, cả bố và em gái đều van xin mình, từ giờ đừng đụng vào đồ của hai người đó.

Đại khái là kể lể thế. Để thấy là cái máy tính ở công ty làm mình rất chi khổ sở. Suốt ngày lo ngay ngáy khi làm việc. Dưng cái tính hay quên, vài lần chạy cong lên sao chép dữ liệu khi thấy có dấu hiệu máy sắp ngất, thì một thời gian thấy gosht máy với format ổ là lại lười, không chịu sao nữa. Kết quả lần này là công việc trong hai tháng đã tèo. Hừm. Đáng đời đồ lười biếng là mình.

Tuy nhiên, lần này ổ hỏng hẳn, nên mới được thay đồ mới. Chú Phả nói hi vọng lần này ổn, chú cài cho cháu tất cả theo kiểu ổn nhất rồi.

Mình cũng thích lắm. Ít nhất là cái giao diện mới này. Cái trục trặc lần trước làm máy mình không set được màn hình destop. Mình thích ngày ngày nhìn thấy những con đường, những khung cảnh đã đi qua, những khuôn mặt mình yêu quý chứ không phải destop đen sì sì.

Rồi thì window media 10. Giao diện rất đẹp, nghe nhạc bét nhè suốt ngày. Đi ngồi nhờ máy một tuần, máy đó không có card sound. Đôi lúc cảm thấy phát điên lên. Cái thói quen ngày ngày đến chụp headphone vào, giờ không có không chịu được. Thấy buồn bực kinh. Mới thấy, có tuổi, càng ngày tính ỳ càng cao.

Rồi thì giờ không còn cảnh đánh vài chữ lại dừng lại vì treo máy. Cứ nửa tiếng lại tự động khởi động lại máy.

Đại khái là rất hy vọng vào cái ổ cứng mới này, không làm ảnh hưởng đến công việc nữa.
Đại khái là khá vui và hưng phấn, vì một thứ mới, cho dù nhỏ nhặt.
Đại khái là sau cái entry này sẽ chăm chỉ làm việc, và ... trồng trọt.

Đại khái là ... làm việc thôi.

abc

Đăng ngày: 00:12 11-09-2009


Lần đầu tiên trong đời biết thực sự thế nào là biển vàng. Cả bãi biển cát trắng mịn êm, cả biển cả bao la, cả không gian như được dát vàng bởi ánh trăng. Mát lạnh, sóng cứ cứ dập dìu vỗ bờ, đùa giỡn với bàn chân trần. Không muốn ảnh hưởng tới cả nhóm, mình lặng lẽ đi xuống bãi biển. Xa dần tiếng nhạc ồn ào đêm giao lưu, cảm giác hơi run mỗi khi một mình trong một không gian rộng. Nhưng đầy đam mê, tiếng sóng, và nước biển trong vắt cứ cứ kéo mình ra xa khỏi đám đông. Cả không gian chỉ còn là thiên nhiên. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không điện thoại và không máy ảnh. Luôn có sự đấu tranh giữa hai con người, một bị hút bởi đám đông và luôn ràng buộc mình với những mối quan hệ và trách nhiệm xã hội. Còn một tung hê tất cả, thích làm thứ gì đó hơi điên rồ. Thiên bình vốn dĩ luôn là thế. Và không hề ân hận khi lần đầu tiên vô trách nhiệm tách nhóm. Những khoáng đạt thu được là vô giá. Muốn chia sẻ cảm giác đó với những người bạn, chỉ tiếc rằng điện thoại đã để ở nhà nghỉ. Thèm nghe một bản nhạc mình yêu thích, nhưng không có đthoại. Thế lại hay, bản thân tiếng sóng đã là một bản du ca rồi. Hi hi. Chợt nhớ một người bạn đã nói, cũng thích trăng và biển như mình, nếu ở biển đêm trăng tròn chắc là rất tuyệt. Thực sự đó là một bữa đại tiệc xa xỉ cho một con người tầm thường như mình. Thật ấn tượng.

Trời xanh như không thể xanh hơn (áo cũng xanh)



Xanh nữa



Xanh mãi



Nắng vàng, biển xanh ...



... và em



Rạng đông



Phe phẩy



và những cuộc tình tay ba ngang trái



Ảnh: F-man.

Em lại quay về

Sao không cài khuy áo lại đi anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá, phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường- đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là nét mặt Hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại đi anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét.

Thèm một cơn gió lạnh. Thèm một thứ vu vơ.
Hnay thật là một ngày nhiều cảm xúc. Lang thang bắt gặp blog một cô bé mới quen. Vừa xinh xắn, vừa nội tâm. Mắt một mí, mũi hếch đáng iu. Đã xong deadline lúc sáng, nên để cả buổi chiều chỉ ngồi đọc blog. Bài thơ này cũng là kết quả của sục sọi blog em November Rain. Hia hia.

Giá mà trời âm u, lạnh một chút, cho hợp với mùa đông, hợp với bài thơ này nhỉ. Yêu HN xào xạc mùa thu, và hiu hắt mùa đông. Bàn tay ấm trong một bàn tay ấm. Cảm giác thất vọng vì một cách cư xử. Thất vọng thật. Rồi lại hơi nuối tiếc một thoáng vụt qua. Tiếc nuối một bức ảnh vô tình. Chẹp miệng cái câu AQ muôn thửo: Hữu duyên tương ngộ.

Nơi thời gian ngừng lại





Từng giọt mưa rớt ngoài hiên
Tựa giọt nước mắt triền miên
Dù rằng em đã xa ngút ngàn
Lãng quên tình yêu, anh dành trao em

Một mùa đông đã về đây
Chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm
Một thời say đắm vì yêu người
Thoáng qua như một giấc chiêm bao

Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim
Ngày xưa mà anh trao tặng
Nơi thời gian ngừng lại
Yêu nhau bằng lời hát ...

Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi
Nếu như ngày ấy, sống không hờn ghen
Mình đâu sẽ lạc lối trăm năm

Ước sao thời gian, trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau
Trái tim nhỏ bé, ấm trong tình yêu ...
Để mùa đông qua đi nhẹ nhàng ...

Phương trình tình yêu Thiên Bình

Bạn là Thiên Bình, con trai là Bạch Dương
Con gái Thiên Bình và con trai Bạch Dương coi bộ khó cặp kè với nhau đó nha.
Không phải là một sự kết hợp hoàn hảo lắm. Có thể vào lúc đầu, nhìn bạn và anh chàng Bạch Dương giống như một cặp rất hợp cạ nhau. Cả hai đều là những người sáng dạ, thích “tám”, thích khám phá và đều thích tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Tuy nhiên, trong khi bạn là một cô gái điềm đạm, nhu mì, không thích cãi vã ồn ào thì anh chàng này lại không bình tĩnh được như bạn, khá “hiếu chiến” nữa, đôi làm bạn phát sợ luôn. Một điều nữa, bạn không thực sự kiên quyết khi ra quyết định, còn chàng trai thì luôn đặt ra các kế hoạch của mình thật rõ ràng và cứ thế mà “bám” theo. Hai người chênh nhau quá nên coi bộ hơi bị khó cặp kè với nhau đó nha.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Kim Ngưu
Lúc đầu hai bạn rất hợp nhau nhưng dần dần bạn sẽ thấy: “con trai gì mà tính tình kỳ cục quá!”
Lúc đầu bạn sẽ có ấn tượng khá tốt với con trai Kim Ngưu vì hắn là một người khá thông minh nhưng cũng rất nhạy bén. Hai bạn cũng có những sở thích khá giống nhau đó chứ: cùng thích hội họa nè, phim nè, âm nhạc nữa. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa con gái Thiên Bình và con trai Kim Ngưu cũng không ít đâu nghen: bạn là người thích giao du rộng rãi, thích tụ tập vui chơi với bạn bè; trong khi đó chàng trai Kim Ngưu lại sụ mặt khi bạn dành thời gian bên cạnh người khác, thậm chí đó là người bạn gái thân thiết nhất của bạn. Ui, kỳ quá đi thôi!

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Song Tử
Song Tử chính là người con trai lý tưởng nhất của cô nàng Thiên Bình.
“Gã” đây rồi, Song Tử – “chàng trai trong mơ số một” của bạn, một người iu lý tưởng của nàng Thiên Bình. Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi hắn cũng là một người rất rộng rãi, vui vẻ, hòa đồng và thích giao thiệp. Còn phải thế chứ! Bạn sẽ khám phá ra rằng, đây quả là một anh chàng ga-lăng, quyến rũ và thanh lịch.Tuyệt! Khi trò chyện, bạn và người ấy sẽ có những đề tài nói chuyện rất thú vị vì cả hai đều rất thông minh và lanh lợi. Khi đã là một cặp của nhau rồi, hai bạn cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn. Thế nhưng, cả hai bạn đều gặp trục trặc trong việc đưa ra những quyết định. Nếu có thể quen và chấp nhận được điều này thì Song Tử chính là người con trai lý tưởng nhất của bạn đó.

+
Bạn là Thiên Bình, con trai là Cự Giải
Hai bạn sao mà đối nghịch với nhau thế này nhỉ!
Hai bạn không thể nào hợp với nhau được, chạm mặt nhau là đã um sùm lên rồi. Này nhá, hắn luôn có chủ trương “tiết kiệm là nhất”, còn bạn lại rất khoái shopping; hắn rất thực tế, bạn lại linh hoạt và thoải mái; mặt hắn lúc nào cũng bí xị, bạn luôn tươi cười suốt ngày; anh ta là người luôn che giấu những cảm xúc của mình, kể cả với bạn; còn bạn luôn thích sống tình cảm và thu hút được sự quan tâm, chú ý. Đối nghịch với nhau thế này e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại lắm đó nghen.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Sư Tử
Chỉ cần hai bạn dành tình cảm thực sự cho nhau thì sẽ đi đến một “kết thúc có hậu” đấy.
Cặp này có rất nhiều hy vọng lắm đó. Cả hai bạn đều rất thoải mái, thân thiện và thích những kịch tính, cao trào trong cuộc sống. Bạn là người yêu thích những điều đẹp đẽ, anh ấy rất thoải mái trong chuyện tiền bạc; bạn thích sự vui tươi và khám phá những điều mới mẻ; những niềm say mê của anh ấy sẽ đảm bảo đem đến cho bạn nụ cười và không bao giờ cảm thấy chán. Một điều nữa, chàng trai Sư Tử là người rất có trách nhiệm. Bật mí nè, anh chàng Sư Tử thích được khen lắm đó nha, phải biết “đánh trúng đòn tâm lý” của hắn chứ. Thích rồi phải không?

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Xử Nữ
Con gái vốn thích được nói ngọt, nhưng bạn sẽ khó nghe được những câu như thế từ chàng trai này.
Aya, con gái Thiên Bình và con trai Xử Nữ kết hợp với nhau sẽ gặp nhiều éo le à nghen. Bạn là người sống khá tình cảm và thích bộc lộ những cảm xúc của mình, còn anh chàng Xử Nữ này thì rất dè dặt, kín đáo; đó chính là một bất lợi cho bạn vì rất khó để bạn có thể nghe được câu “Tớ thích cậu lắm” hay “Cho tớ nắm tay đằng ấy nhé!” từ chính miệng của anh chàng này, con gái vốn thích nghe những câu này mà. Bởi thế, bạn sẽ nhanh chóng chán “gã” này thôi.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai cũng là Thiên Bình
Giống nhau quá cũng là một bất lợi trong quan hệ tình cảm giữa hai bạn đấy.
Nếu bạn nghĩ rằng con trai và con gái cùng chòm sao có thể hợp và ăn ý nhau thì bạn đã sai rồi đó. Mặc dù cả hai bạn đều là những người rất “tình tứ”, ngọt ngào và đầy lãng mạn. Nhưng cả bạn và chàng trai này đều thích đối tượng của mình phải có tính cách khác mình để có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Trong khi đó vì cùng chòm sao nên giống nhau rất nhiều điểm, đó lại là một trở ngại để hai người đến với nhau. Tiếc quá!

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Hổ Cáp
Càng ngày bạn sẽ thấy ghét “gã” con trai này.
Bạn thích trò chuyện với gã này vì gã rất biết cách thu hút sự chú ý của bạn qua cách trò chuyện cũng như sự ga-lăng. Tuy vậy, con trai Hổ Cáp thường rất cứng nhắc, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Mặc dù đôi khi bạn cũng muốn “hắn” góp ý cho bạn trong một vài quyết định, thế nhưng không bao giờ thử xem xét ý kiến của bạn cả, lúc nào cũng nghĩ mình đúng hết. Ngoài ra, “hắn” sẽ phát cáu lên khi bạn đi chơi với người con trai khác mà không cần biết người đó là ai. Ôi, càng lúc khiến bạn càng bực mình. Không ổn rồi.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Nhân Mã
Nếu hai bạn dành tình cảm thực sự cho nhau thì không có chướng ngại vật nào ngăn cản hai bạn được.
Cô nàng Thiên Bình và anh chàng Nhân Mã này có thể tạo thành một cặp rất ư là đẹp đôi đo nha! Hai người đều là những người rất hài hước và dí dỏm nên sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên cạnh nhau.Bạn thích ở anh chàng này máu phiêu lưu và lúc nào cũng vui tươi. Còn bạn sẽ thấy mình sáng tạo hơn, tự nhiên hơn khi ở bên cạnh anh ấy. Có một lỗ hỏng nhỏ giữa hai bạn: bạn hay chơi chung, hay chọc ghẹo mấy tên con trai khác nhưng chỉ là bạn bè với nhau thôi, còn anh chàng Nhân Mã này cũng hay “tán tỉnh” các nàng khác nhưng lại có chủ ý đó! Cẩn thận! Tuy nhiên, chỉ cần hai bạn iu nhật thật lòng thì không có gì ngăn cản được hai bạn đến với nhau.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Ma Kết
Bạn là một người thích các hoạt động bên ngoài còn chàng trai này lại thích ở nhà nghiên cứu cái máy tính. Sẽ hợp nhau không?
Hai bạn không hợp với nhau lắm, Thiên Bình à. Con trai Ma Kết thường khá bảo thủ. Mỗi khi bạn thấy gì đó hay hay và muốn làm thì chàng ta có thể nghĩ ra tới năm lý do bảo bạn không nên. Trong khi bạn là một người rất thích giao du bạn bè, thích ra ngoài tận hưởng không khí sôi động của thành phố thì anh chàng này lại ngồi lì ở nhà nghiên cứu đống sách vở, nghiền ngẫm các chương trình phần mềm trên máy tính. Chàng ta sống rất nghiêm túc và nguyên tắc, không thích cách sống “cà rửng tửng”, chỉ lo vui chơi. Con trai như thế cũng tốt đấy chứ nhưng không hiểu sao lại không tạo được cảm tình cho bạn.

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Bảo Bình
Thiên Bình và Bảo Bình sẽ tạo thành một cặp đôi vô cùng tuyệt vời đó.
Ngoài Song Tử thì Bảo Bình cũng là chàng trai lý tưởng nhất của cô nàng Thiên Bình. Anh chàng này có cách tiếp cận tình cảm khá là đặc biệt, không thực sự lãng mạn như trong phim nhưng lại tạo được ấn tượng nơi bạn. Cả hai có rất nhiều điểm chung, này nhá: thông minh nè, hòa đồng nè, thích hoạt động cộng đồng nè, cũng thích âm nhạc và hội họa. Bạn cũng có tác động rất lớn lên chàng trai này. Mặc dù đôi khi anh chàng Bảo Bình này nói năng hơi quá lố thế nhưng với tính cách dịu dàng, mềm mỏng của bạn có thể sẽ “thuần phục” được chàng ta. Dường như không ai có thể phá vỡ tình iu của hai bạn. Tuyệt cú mèo!

+

Bạn là Thiên Bình, con trai là Song Ngư
Hai người quá bay bổng và mơ mộng cũng khó tạo thành một cặp đẹp đôi.
Tình cảm hai bạn có thể tồn tại trong thời gian ngắn, ít có cơ hội để trở thành “chuyện tình trăm năm” lắm. Cả bạn và chàng trai này đều là những người mơ về một tinh iu ở chốn thiên đường với những giây phút thật lãng mạn, thật ngọt ngào và dễ thương. Thế nhưng đó lại là một vật cản giữa hai bạn vì hai người đều cần một đối tượng có tính cách mạnh mẽ hơn, có thể “kéo” bạn cũng như người ấy xuống thế giới thực, không bay bổng trên không trung nhiều quá. Ngoài ra, hai bạn đều có khuynh hướng sống co vào chính bản thân mình và ít chịu mở lòng với đối phương. Trắc trở quá nhỉ!
Nguồn: http://www.muctim.com.vn

Đăng trong: 12 cung Hoàng Đạo (Chi tiết)
Nguồn: Phương trình tình yêu

Thử phát xem sao!

http://dienanh.net/forums/archive/index.php/t-6403.html

Chà chà. Nhà nhà chuyển 360. Chả biết nên dùng cái nào nữa. Mà nhận thấy nhu cầu share cũng không còn như ngày trước.

Mỗi người riêng một góc trời rồi.


Chồng và những người tình

Chồng và những người tình magnify
“Sống là một hành trình tìm kiếm tình yêu.

Tôi tìm được ba người.

Người đầu tiên là người tôi yêu nhất trên đời, người thứ hai là người yêu tôi nhất, người thứ ba là người sống trọn đời bên tôi.

Tôi sẽ tìm thấy người tôi yêu nhất đời, đầu tiên, bởi vì tìm được anh, tôi mới hiểu tình yêu là gì; Nhờ anh tôi biết cảm giác yêu và được yêu, vì thế tôi phát hiện ra người thứ hai, người yêu tôi nhất. Khi đi qua người mình yêu nhất và người yêu mình nhất, học được tình yêu, mới biết rằng mình cần gì, và vì thế tìm được người mà ta cần, người sẽ cùng ta cả cuộc đời.

Nỗi đau đến từ chỗ, ba người ấy không phải là một. Họ không phải là một, nên người ta yêu nhất vĩnh viễn không bao giờ chọn ta.

Người yêu ta, chưa phải là người có được tất cả tình yêu. Và người ở bên ta cả đời, cay đắng thay, không phải ta yêu nhất, họ cũng không yêu ta nhất. Chúng ta chỉ là vào lúc thích hợp nhất, xuất hiện trong đời nhau.

Anh sẽ là người nào trong đời em?

Không ai muốn là người thay lòng đổi dạ, lúc anh ấy yêu ta, anh ấy thật lòng yêu. Nên khi chia tay, thật sự là bởi không còn yêu nữa. Có điều khi người thứ nhất, thứ hai thậm chí thứ ba đi khỏi đời ta, ta giữ họ lại, không phải bởi tình yêu, mà chỉ bởi lòng tự ái.

Tình yêu không có nghĩa là có được nhau. Khi bạn yêu mặt trăng, bạn có giấu được nó cho riêng mình không, hay cho dù bạn quay lưng căm ghét thì ánh trăng vẫn cứ chiếu vào phòng qua cửa sổ? Nếu không giữ lấy nhau được thì cứ để tình yêu như ánh trăng, soi vào trong ký ức, trong số phận bạn, như căn phòng mở ngỏ cửa về phía người yêu.

Những lúc yêu tha thiết nhất, bạn và tôi đều thích nghe người yêu hứa hẹn. Nhưng khi người đầu tiên không còn yêu ta, người thứ hai ta không còn yêu. Và rồi cả hai đều không ở bên ta cả đời, có phải những lời thề ấy trở thành lưỡi dao đâm xuyên trái tim ta?

Những lời thề hẹn ngọt ngào nhất, đẹp đẽ hạnh phúc nhất thường không bao giờ trở thành sự thật! Bởi những lời thề có thể trở thành sự thật, tức trở thành cuộc sống sau này của bạn, cơm áo gạo tiền, con cái, gánh nặng đường dài ở bên bạn, thì làm sao bay bổng được?

Vì thế, có những lời yêu làm bạn cảm động suốt đời, nhưng người đàn ông đó mãi mãi không bao giờ ở bên bạn lúc bạn cần. Những lời hứa hão luôn là những lời xúc động nhất.

Và ngoái lại nhìn chồng, người không bao giờ biết nói những câu bay bổng.

Thế nhưng chúng ta lại xuất hiện vào lúc chúng ta cần nhau nhất trong đời.

Phải không, người đang cởi trần bận bịu đóng bỉm cho con, ngồi sau lưng ta?”

Copy from Trang Ha Blog! http://vanhocmang.net/

Chàng Ngốc thứ 3. Anh ở đâu giữa bộn bề cuộc sống này. Úm ba la, mau xuất hiện. bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Entry for May 27, 2009

Khoe.
Cám ơn Rùa và Cừu.
Nhà hàng Kong View - Vientian.
Photobucket Photobucket

Entry for May 27, 2009

Entry for May 21, 2009

Điểm mặt Laos member:
Nhà ngoại giao hiền lành - hay làm việc thiện - đặc biệt có hứng thú với Phỉ Lào. Đáng yêu lắm ý. Mặc cả cũng rất siêu. Đã kỷ niệm một chiếc móng chân ở dòng Mê Kông.

Photobucket
Cạ đi chợ và ăn quà của tớ. Cái gì cũng hai chị em cũng mua một đôi. Quyết tâm tiêu đến đồng kip cuối cùng trước khi đi Lào. Chỉ hai chị em tớ khi về đến Nậm Cắn là không còn một cắc KIP, để đổi lại sang tiền Việt.

Photobucket
Em cứ hiền xinh như thế nhé. Phượng ớt. Xì tin vật vã. Để chiến thắng, bạn ý không từ mọi thủ đoạn, kể cả vứt đồng đội xuống giữa dòng nước xoáy. (tranh thủ kê nhau tí)

Photobucket

Mr. Dập dòm. Nói chung là tớ chả biết nhiều về "đứa" này lắm. Chả liên quan. Chỉ biết là người bị đứa ở trên quẳng xuống giữa dòng. He he.

Photobucket

Trưởng nhóm. Tên: Linh béo. Tên này là dân buôn. Nhưng mà rất vô duyên. Mấy lần xuất hàng ra nước ngoài, đều bị trả về. Hàng là gì, chắc ai cũng biết. Bị trả về nên mới luôn nhăn nhó thế này.

Photobucket
Người đẹp chum vại. Chum mắm tôm to nhất đấy. Ms. này có mấy quả diễn với chum very hot.

Photobucket

Ms. Vân. Dịu dàng lắm ý. Bảo ngồi là ngồi yên cho em chụp. Ngoan thế, hị hị. Lần đầu gặp, gọi nhầm là em.

Photobucket

Ms. Thanh. Chị này cướp mất cái danh hiệu "người PR giỏi nhất 3F" của tớ. Nhóm có 9 nguời đi, thì đã 3 suất là của chị ý. Bà này mà làm nghề bán tour thì giàu TO.

Photobucket

Và cuối cùng tất nhiên là tớ rồi. Định post cái ảnh như phỉ lên, nhưng chưa lấy được. p!


Photobucket