Entry for May 21, 2009
Thursday, May 21, 2009 9:48:00 AM
Điểm mặt Laos member:
Nhà ngoại giao hiền lành - hay làm việc thiện - đặc biệt có hứng thú với Phỉ Lào. Đáng yêu lắm ý. Mặc cả cũng rất siêu. Đã kỷ niệm một chiếc móng chân ở dòng Mê Kông.
Cạ đi chợ và ăn quà của tớ. Cái gì cũng hai chị em cũng mua một đôi. Quyết tâm tiêu đến đồng kip cuối cùng trước khi đi Lào. Chỉ hai chị em tớ khi về đến Nậm Cắn là không còn một cắc KIP, để đổi lại sang tiền Việt.
Em cứ hiền xinh như thế nhé. Phượng ớt. Xì tin vật vã. Để chiến thắng, bạn ý không từ mọi thủ đoạn, kể cả vứt đồng đội xuống giữa dòng nước xoáy. (tranh thủ kê nhau tí)
Mr. Dập dòm. Nói chung là tớ chả biết nhiều về "đứa" này lắm. Chả liên quan. Chỉ biết là người bị đứa ở trên quẳng xuống giữa dòng. He he.

Trưởng nhóm. Tên: Linh béo. Tên này là dân buôn. Nhưng mà rất vô duyên. Mấy lần xuất hàng ra nước ngoài, đều bị trả về. Hàng là gì, chắc ai cũng biết. Bị trả về nên mới luôn nhăn nhó thế này.
Người đẹp chum vại. Chum mắm tôm to nhất đấy. Ms. này có mấy quả diễn với chum very hot.

Ms. Vân. Dịu dàng lắm ý. Bảo ngồi là ngồi yên cho em chụp. Ngoan thế, hị hị. Lần đầu gặp, gọi nhầm là em.
Ms. Thanh. Chị này cướp mất cái danh hiệu "người PR giỏi nhất 3F" của tớ. Nhóm có 9 nguời đi, thì đã 3 suất là của chị ý. Bà này mà làm nghề bán tour thì giàu TO.
Và cuối cùng tất nhiên là tớ rồi. Định post cái ảnh như phỉ lên, nhưng chưa lấy được.
!
Nhà ngoại giao hiền lành - hay làm việc thiện - đặc biệt có hứng thú với Phỉ Lào. Đáng yêu lắm ý. Mặc cả cũng rất siêu. Đã kỷ niệm một chiếc móng chân ở dòng Mê Kông.
Cạ đi chợ và ăn quà của tớ. Cái gì cũng hai chị em cũng mua một đôi. Quyết tâm tiêu đến đồng kip cuối cùng trước khi đi Lào. Chỉ hai chị em tớ khi về đến Nậm Cắn là không còn một cắc KIP, để đổi lại sang tiền Việt.
Em cứ hiền xinh như thế nhé. Phượng ớt. Xì tin vật vã. Để chiến thắng, bạn ý không từ mọi thủ đoạn, kể cả vứt đồng đội xuống giữa dòng nước xoáy. (tranh thủ kê nhau tí)
Mr. Dập dòm. Nói chung là tớ chả biết nhiều về "đứa" này lắm. Chả liên quan. Chỉ biết là người bị đứa ở trên quẳng xuống giữa dòng. He he.

Trưởng nhóm. Tên: Linh béo. Tên này là dân buôn. Nhưng mà rất vô duyên. Mấy lần xuất hàng ra nước ngoài, đều bị trả về. Hàng là gì, chắc ai cũng biết. Bị trả về nên mới luôn nhăn nhó thế này.
Người đẹp chum vại. Chum mắm tôm to nhất đấy. Ms. này có mấy quả diễn với chum very hot.

Ms. Vân. Dịu dàng lắm ý. Bảo ngồi là ngồi yên cho em chụp. Ngoan thế, hị hị. Lần đầu gặp, gọi nhầm là em.
Ms. Thanh. Chị này cướp mất cái danh hiệu "người PR giỏi nhất 3F" của tớ. Nhóm có 9 nguời đi, thì đã 3 suất là của chị ý. Bà này mà làm nghề bán tour thì giàu TO.
Và cuối cùng tất nhiên là tớ rồi. Định post cái ảnh như phỉ lên, nhưng chưa lấy được.
!












