Entry for May 04, 2009- Trở về
Sunday, May 3, 2009 9:58:00 PM
Nếu cuộc đời là những chuyến đi...
Ừ thì cuộc đời là những chuyến đi, hãy đi đi, hãy bước chân ra khỏi bóng tối mà chính mình tự tạo ra đi, để cảm nhận cuộc sống quanh mình, để nghĩ thoáng hơn, và để gió cuốn đi một số thứ.. .Như tớ nè
Cảm giác lâng lâng ngây ngất váng vất còn khi đã yên vị dán bàn toạ trên ghế. Chắc là dư âm cái cảm giác bồng bềnh, lắc lư di chuyển.
Một chuyến đi không sâu sắc như Lệ Giang, và như mình hồi hộp kỳ vọng. Nhưng cũng thật nhiều cảm xúc.
Cảm thấy với mỗi người, mỗi cách cư xử như là những bài học, sẽ không bao giờ có được nếu cứ ru rú "như một con rùa trong xó bếp". Trong số đó, mình rất thích bài học về chiến thắng. Công nhận thua khi mình chiến thắng. Dù biết chỉ là một cuộc chơi nhỏ nhỏ. Trong mắt mọi người, bạn thua. Nhưng với mình, bạn là người chiến thắng. Mình thích cách cư xử đó. Nó làm mình lang máng nhớ đến một vị lãnh tụ tinh thần màu áo da cam trước đây của nhóm. Chỉ hơi thôi.
Thật tự hào, CHẾT VÌ ĂN.
Ừ thì cuộc đời là những chuyến đi, hãy đi đi, hãy bước chân ra khỏi bóng tối mà chính mình tự tạo ra đi, để cảm nhận cuộc sống quanh mình, để nghĩ thoáng hơn, và để gió cuốn đi một số thứ.. .Như tớ nè
Cảm giác lâng lâng ngây ngất váng vất còn khi đã yên vị dán bàn toạ trên ghế. Chắc là dư âm cái cảm giác bồng bềnh, lắc lư di chuyển.
Một chuyến đi không sâu sắc như Lệ Giang, và như mình hồi hộp kỳ vọng. Nhưng cũng thật nhiều cảm xúc.
Cảm thấy với mỗi người, mỗi cách cư xử như là những bài học, sẽ không bao giờ có được nếu cứ ru rú "như một con rùa trong xó bếp". Trong số đó, mình rất thích bài học về chiến thắng. Công nhận thua khi mình chiến thắng. Dù biết chỉ là một cuộc chơi nhỏ nhỏ. Trong mắt mọi người, bạn thua. Nhưng với mình, bạn là người chiến thắng. Mình thích cách cư xử đó. Nó làm mình lang máng nhớ đến một vị lãnh tụ tinh thần màu áo da cam trước đây của nhóm. Chỉ hơi thôi.
Thật tự hào, CHẾT VÌ ĂN.












