Entry for March 15, 2009
Saturday, March 14, 2009 5:05:00 PM
Chuyện kể rằng có một gã chán đời lang thang ngày này qua ngày nọ. Mắt gã rất kém. Lại lang thang trong khu rừng toàn sương mù. Chỉ biết gã không thể nhìn thấy gì. Trước mắt gã luôn là một màu trắng, bàng bạc, rét buốt. Chuỗi ngày cứ trôi qua, gã cứ đi. Đi mãi. Không định hướng. Một mình.
Một ngày nọ, gã vô tình gặp một cô gái. Hay nói đúng hơn là vô tình vấp phải cô gái. Gã hỏi: Này, ai đấy. Nghe giọng trả lời, hắn nghĩ có thể là một cô gái. Con nhà ai lại đi vào khu rừng Cô đơn này nhỉ? Gã hỏi rất nhiều, tại sao, tại sao. Cô gái không trả lời được nhiều, nhưng gã nghĩ, có bạn đồng hành rồi. Thế rồi hắn cùng đồng bọn tiếp tục lang thang, ngày nọ qua ngày kia. Một ngày, hắn nghĩ, nếu ra khỏi khu rừng, có thể rồi hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại đồng bọn nữa. Đời hắn sẽ lại về mo. Ai đó nói với hắn, những thứ na ná tình yếu thì rất nhiều. Nhưng tình yêu thì chỉ có một. Lấy hết dũng khí, hắn bứt một chùm hoa. Rồi run rẩy, lắp bắp, tặng cho cô ấy. Rồi thốt ra cái câu muôn thủa của mọi gã dân chơi. I LOVE YOU.
Đồng bọn trả lời: I'm sorry. I'm Lesbian.
Từ đó, không ai còn nhìn thấy họ.












