Entry for February 20, 2009
Friday, February 20, 2009 3:54:00 PM
Trước chuyến đi, , đã nghĩ mưa dầm gió bấc với chuyến đi.
Mình sinh ra vào mùa thu. Một ngày nắng đẹp dịu dàng và bình yên.
Nhưng bước chân mình đi đến đâu là mưa giật, gió bùng đến đó.
Ngẩng đầu lên trên hỏi: WHY?
!
Hi hi, không ngờ nắng vàng trời xanh mê mải. Thật may mắn và hạnh phúc. Trộm vía.
Thích cái ảnh này nhất. Đưa lên avatar, đẹp lung linh.
Khoảnh khắc may mắn.
Mận còn ít
Đào thì còn nhiều hơn

Cả trên cây
Và dưới đất

Như trong Hồng lâu mộng

Khẩu trang rất hợp mốt, chuyên dụng để đi trong vườn đào... Mình thật là sành điệu...

Cứ có ăn là cười

Bên lửa trại. Chơi trò chơi. Cười lộn ruột.
Làm phát tập thể

(có thể còn nữa, có thể hết rồi, còn tùy vào hứng)
Mình sinh ra vào mùa thu. Một ngày nắng đẹp dịu dàng và bình yên.
Nhưng bước chân mình đi đến đâu là mưa giật, gió bùng đến đó.
Ngẩng đầu lên trên hỏi: WHY?
!Hi hi, không ngờ nắng vàng trời xanh mê mải. Thật may mắn và hạnh phúc. Trộm vía.
Thích cái ảnh này nhất. Đưa lên avatar, đẹp lung linh.
Khoảnh khắc may mắn.
Mận còn ít
Đào thì còn nhiều hơn

Cả trên cây
Và dưới đất

Như trong Hồng lâu mộng

Khẩu trang rất hợp mốt, chuyên dụng để đi trong vườn đào... Mình thật là sành điệu...

Cứ có ăn là cười

Bên lửa trại. Chơi trò chơi. Cười lộn ruột.
Làm phát tập thể

(có thể còn nữa, có thể hết rồi, còn tùy vào hứng)












