My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 23, 2009 - Nhật ký Tết

28 Tết (23-1)

Tới ngày 23, một vài tình huống nho nhỏ sẽ mang lại tâm trạng khép kín cho bạn, vậy thì tốt nhất nên kiếm một bồn nước ấm và thư giãn.

Đã nhăm nhe về sớm rồi, thế mà phải gửi thư xin cứu viện: Chị ơi, em gặp một số chuyện, nhưng không nhỏ tí nào đâu chị ạ? Thế rồi hội đồng chớp nhoáng. Vì là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, nên mọi thứ cứ cuống cuồng lên. Mọi thứ hoàn thành cảm tưởng chỉ vài phút thôi là lỡ cả một năm. Thấm thía cái sướng của em Hải ú, sung sướng nghỉ phép, trong khi mình ở lại thì long sòng sọc lên. Tự dưng thấy câu nói trên hơi đúng đúng. Một vài tình huống nho nhỏ???
Kết thúc năm cũ bằng việc ở lại cuối cùng trong công ty. Bỏ lữa bữa cơm trưa cuối năm với cậu. Chiều, lúc đầu mọi người lũ lượt về sớm, cũng suốt ruột. Sau còn lại mỗi mình với chị Nghĩa dọn dẹp nhà cửa. Cũng vứt đi được nhiều thứ phết. Về muộn, nhưng hài lòng. Một tuần nữa nghỉ ngơi, xả hơi.

Bắt đầu bài ca dọn dẹp... dọn dẹp... và dọn dẹp.
Nhưng trước hết là ngủ bù cái buổi tối ngủ lạnh và dậy sớm để đi chợ hoa đã...

29 Tết.
Sáng dậy việc đầu tiên là check mail, đang chờ một tin. Kết quả không như mong đợi. Nhưng thôi.
Dọn dẹp nhà cửa nào. Thấy nhiều thứ để vứt đi quá. Hix.

30 Tết
Cả nhà chộn rộn vì Tết. bigsmile!

1 Tết
... Thank for forgiving...


Sinh nhật em Rùa. Chỉ vài người gặp nhau. Vẫn vui. Chúc mừng sinh nhật em .

Một cành lộc thật đặc biệt của năm mới. Hoa đẹp và lạ. Đến giờ (8 Tết) vẫn tươi.

IMG_1205.jpg picture by nga_dhd