Entry for January 04, 2009
Sunday, January 4, 2009 4:25:00 AM
Một năm chả mấy đặc biệt về kinh tế, chính trị, xã hội và các đường lối chủ trương [vì mình chả quan tâm mấy cái đó]. Có thể nói là khá nhạt. Có thể nói là một năm đứng tại chỗ. Và như thế, người ta bảo là đã thụt lùi.
Công việc: Giữa năm ngon ngon và ổn. Cuối năm bỗng khựng lại phát. Nháo nhác. Gọi là cuối năm cũng bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới (chứ kinh tế Vn thì chả ảnh hưởng gì đến mình, thế mới đau cháu). Dự đoán năm 2009 sẽ ảnh hưởng trực tiếp và rát hơn.
Học hành: Đú đởn, đi học hơi nhiều. Với công ty, tự dưng mình cứ như cán bộ nguồn ý. Nào là cảm tình Đảng, nào là lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ, lớp kỹ năng viết văn bản mô tả do WIPO tổ chức. Chẹp, cái nào cũng lơ tơ mơ, đi sớm về muộn, đầu óc treo lủng lẳng ở đâu đó. Trộm vía, có lẽ mình hợp với chuyện học hành. Toàn qua đẹp. Thậm chí có môn, điểm còn cao nhất trong số các học viên của công ty. Nghĩ cũng thấy bùn cười. Cuộc đời luôn bất công như thế.
Quan hệ giao tiếp: Không mở rộng. Biết thêm một số ít người. Nhưng lại biết thêm nhiều tính cách, nhiều mặt thể hiện của cuộc sống xã hội. Haizzzz... Bạn bè có một số tin vui: Như Hoà kều đi học, đại ka tổ 2 cưới vợ, Thuỷ chống lầy, một số bạn thêm con, một số bạn iu nhau, và tất nhiên cũng một số chuyện buồn, yêu rồi bỏ, yêu rồi lại còn yêu thêm nữa. Thôi, năm sau hi vọng nhiều điều tốt đến với bạn bè, em gái và chính mình.
Gia đình: Đặt gạch vào đây để giữ một vị trí trong tim, cho riêng mình.
Du lịch: Nếu tổng kết nổi bật, thì năm nay có lẽ gọi là năm "phi" của mình. Có thể không nhiều so với mọi người, nhưng mà thực sự chưa năm nào mình đi nhiều như năm nay.
Chuyến đầu tiên là Lệ Giang. Một chuyến đi cực kỳ vui, ấn tượng. Lần đầu tiên xuất ngoại. Hi vọng không phải lần duy nhất. Thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, mình sẽ vẫn quay lại đây lần nữa, để đi được thêm các chỗ lần này chưa đi được.
Thung nai (yên ả, bình yên, với vài vụ xô đẩy oánh nhau chả đáng nhớ, còn thì hơi dễ chịu)
Điện Biên (ấn tượng cực kỳ với xe Minsk, thực ra không ngắm cảnh được nhiều, vì máu dồn hết xuống mông rồi, chả lên não được. Nên hẳn bạn sẽ hiểu một phần nào ánh mắt ngơ ngác của tớ khi các bạn tả những cảnh hoành tráng bên đường. Tất nhiên, sau cũng vớt vát được chút, he he).
Đà Nẵng - Huế - Hội An- Cù Lao Chàm (Cù Lao chàm nước trong xanh và đẹp khủng khiếp)
Côtô (say và hát như điên, ở đây là say sóng..., no nê sao băng nơi cầu cảng)
Thổ Hà- Chùa Bổ Đà (bất ngờ, vì nghĩ nó nhạt toẹt)
Quan Sơn. (Hạ long của Hà nội 2)
Bản Giốc - Cao Bằng (rất thoải mái, sướng, chả lo nghĩ gì. Sau khi đi vụ Hà giang, mới nhận ra điều này).
Hà Giang (cực kỳ ấn tượng, không nói được bằng lời)
Mộc Châu (rất lãng mạn, mông lung với ánh trăng miền sơn cước)
[tưởng nhiều lắm, sao có mỗi thế này nhỉ]
Mỗi chuyến đi một trải nghiệm, một cảm xúc. Không cái nào giống cái nào. Nhiều cảm xúc lắm. Lúc nào hâm lên, lại ngồi viết lại cảm xúc sau. Không thì thôi.
! Có điều nhận thấy, mình hợp với xe máy hơn ôtô hoặc máy bay.
! Thích phượt miền núi hơn miền xuôi. Năm 2009 của bạn theo cung tuổi (xem thêm tuổi của bạn tại đây)
Thiên Bình (23/9 - 22/10)
Năm nay sẽ là năm trưởng thành và học hỏi trên mọi mặt. Những thách thức mới sẽ đến với bạn ở mọi khía cạnh như trong cộng đồng, gia đình và bè bạn. Bạn có thể nhận ra những điều bạn vẫn bỏ qua lại trở nên đáng quan tâm. Tuy nhiên, càng ngày sự nghiệp của bạn càng bị chệch hướng. Bạn có thể nhận ra những chi tiết trước đây bạn không để ý giờ lại khiến mình bực bội. Tuy nhiên bạn không thể bỏ việc, bức tranh toàn cảnh đòi hỏi bạn phải giữ nguyên hiện trạng cho dù bạn có ước ao mình được làm một điều gì khác.
Ăn cướp được cái hình triết lý khủng khiếp.

Năm mới, thanh lý và zứt bỏ một số thứ.












