My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 14, 2008



"Anh có thể ôm em không?"

Nói thế đấy. Không mở đầu báo trước. Ý tứ cứ tự nhiên trôi tuột ra như bôi mỡ. Thông điệp rất rõ ràng. "Anh có thể ôm em không?"
Không phải với người yêu, mà với một người hoàn toàn xa lạ. Đến trước mặt, nhìn thẳng mắt và nói. "Anh có thể ôm em không?"

Chẳng phải lẳng lơ hay hư hỏng. Chẳng phải quá cô đơn để thèm khát yêu thương.

Chỉ là trong khoảng khắc, hơi ấm chạm nhau, tựa đầu vào bờ vai, ấm áp và vững chãi, thì mọi sự bấn loạn, khủng hoảng hay sợ hãi đều đột ngột trở về tĩnh.

Cần thế. Cái choàng ôm 2s của một người xa lạ.

Cảm ơn.

Hình ảnh


(edited of Zun con's Blog)