My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 09, 2008- Nhảm

Dáng vẻ lãng tử, khuôn mặt phong trần, đôi mắt hắn nhìn xa xăm. Thằng đàn em khẽ hỏi:
- Đại ca nghĩ gì vậy?
- Không có gì? - Hắn trả lời bâng quơ, cộc lốc.
Suy nghĩ một hồi, hắn nói:" Tao ra ngoài!"
Thằng đàn em lững thững theo sau hỏi với theo:"Làm chi vậy đại ca???"
"Thổi hồn vào gió" - Một câu nói khó hiểu của hắn làm thằng đàn em ngẩn ngơ suy nghĩ:
- Đại ca tính làm thơ à???
- Thằng ngu! Tao ra hút thuốc....

Tớ nhớ đến một người, nghiền thuốc như ... cám

***

Hai thằng đứng dựa vào tường, nhả khói lan vào trong không trung. Đôi mắt lừ đừ, ngất ngây cùng khói thuốc. Hắn quay sang hỏi:
- Mày đã bao giờ thấy "rồng ẩn chân mây" chưa?
Thằng đàn em cười nhăn nhúm:
- Dạ, em chưa!
Hắn khinh khỉnh cười:
- Xem tao đây!
Từ từ hắn chụm mồm lại, ngậm cả đống khói trong miệng, hai má hắn phình lên như con cóc. Hắn từ từ nhả khói ra, cho tới khi làn khói tan hẳn. Thằng đàn em vẫn trố mắt ra nhìn ngơ ngác. Hắn hỏi:
- Thấy "rồng ẩn chân mây" chưa?
Thằng đàn em nhăn nhó:
- Dạ em chưa.
- Thằng ngu! Rồng ẩn vào trong mây rồi thì làm sao mày thấy được...

Cái giọng phiêu lãng này, chắc cũng giống luôn
***

Con vợ và thằng chồng hú hí trong phòng, rúc rích cười từ sáng tới tối như hai đứa dở hơi. Bỗng con vợ bảo thằng chồng: "Em đói". Thằng chồng nhìn đồng hồ cũng đã tối muộn rồi mà hắn cũng nghe trong bụng sôi òng ọc:
- Hay nấu mì ăn đi?
Con vợ đồng ý, hai đứa nắm tay nhau, tình củm từ phòng ngủ chạy vào bếp. Thằng chồng bảo con vợ:
- Em nấu đi hai đứa mình cùng ăn.
Con vợ quay ra ngơ ngác:
- Sao anh không nấu cho em ăn?
Thằng chồng lý lẽ:
- Vợ là phải chăm sóc chồng chứ.
Con vợ cũng chẳng vừa:
- Nhưng chồng là chỗ dựa của vợ
Thằng chồng thấy vẻ nhõng nhẽo của con vợ:
- Mày không nấu, tối nay ông cho mày ăn cái nồi vào mồm...
Thôi, nhịn!

***

Hai con "nghé trâu" ngồi nói chuyện với nhau:
- Tao sẽ giới thiệu cho mày một thanh niên rất chi là trẻ, đẹp trai, con nhà giàu và điểm cực tốt là chàng không bao giờ đua đòi, chẳng khi nào hát karaoke, thậm chí cũng không thèm đến vũ trường...
Con kia quay phắt sang:
- Con điên! Tao như thế này mà phải đi lấy thằng chồng vừa câm vừa thọt đó sao?!

***

Thằng chồng say quờ quạng viết vào tờ giấy đặt trên bàn phòng khách:
"Vợ yêu của anh! Đi đâu anh cũng muốn mang vợ theo. Chỉ có điều vợ phải tự tìm đường về. Thế nên anh rất thương vợ. Anh muốn bù đắp cho vợ nên hôm rồi kỉ niệm ngày cưới. Vợ muốn ghé thăm chỗ nào lâu lâu chưa tới. Suy đi tính lại thì anh đã đề nghị "Nhà bếp nhé!" tại lâu rồi vợ chẳng nấu cơm cho anh ăn.
Anh thường nắm tay vợ khi đi dạo vì cứ hễ bỏ tay ra là vợ sẽ lạc anh ngay trong các cửa hàng mua sắm. Vợ có đủ các thứ đồ điện gia dụng. Nào máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Vợ than phiền: Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Anh cũng thương vợ nên mới mua cái ghế điện từ bên Mỹ về cho vợ ngồi.
Anh có bao giờ chê vợ béo đâu mà tự nhiên gần đây vợ lại thích ăn kiêng. Thực đơn gì mà chỉ toàn dừa và chuối. Anh chưa thấy vợ giảm cân tẹo nào dưng mà lại biết trèo cây.
Hôm rồi có cái vé miễn phí tắm bùn. Trông vợ của anh thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là, sau đó thì bùn khô và rơi đi mất hết!
Giờ anh buồn ngủ lắm rồi, vì hồi tối anh có bữa nhậu với lũ bạn, còn vợ thì có bữa nhậu bên công ty. Anh phải đi ngủ đây, mà hình như có thằng nào đang nằm cạnh vợ. Vợ hãy ngủ ngoan nhé, anh qua nhà con bé cùng phòng ngủ nhờ. Gặp lại vợ yêu của anh sau! Yêu vợ nhiều, tặng vợ muôn nghìn cái tát"

_Nham Nảm Cạ Đai_