Entry for November 22, 2008- Những bức ảnh chưa bao giờ công bố
Saturday, November 22, 2008 3:33:00 PM
Lần đầu đến chùa Quảng Bá, nắng ngập tràn, rất đẹp.
Tập làm gấu trúc. Thích tấm này. Nhìn phiêu phiêu.

Ninja lang thang (đường lâm)
Tuần Châu - đi cùng United - 2006

Tuần Châu [Lọ lem và cỗ xe bí ngô nhé]

Thấy em nhỏ xíu, anh thương [Tuần Châu]

Chợ hoa năm 2007

Hồ Kẻ Gỗ - 30/4/2007

Kẻ phá rừng - rất hớn

Các bác đỗ Bo-ing ra kia

Bay lên nào, em bay lên nào. Bãi biển Nhật Lệ.

Bảo tàng dân tộc học - tháng 5/2007

Vừa leo Fan 2/9/2007 về, chụp bằng điện thoại của bố bụng phệ. Có một số ý kiến không hay ho về ảnh này. Nhưng nó cũng là một mốc, nên trưng lên.

Ồ thì là [Bát tràng - 2007]

Ăn hỏi Ngọc (nhớ năm nào, chết liền)


Hoa cải Bắc Ninh. Chùa Bút tháp. (cũng chả nhớ). Cái bóng bên góc phải, là của mình.

Buổi chiều. Hôm chuẩn bị về Bắc Ninh. Chén chân gà với Thuỷ.

Sướng với Vespa cổ của bác Thuỳ.

Độc hành

Chiến mã

Oánh quả lẻ với pác Thuỳ (tay vẫn cầm con S5 kìa, hu hu)


Đi xem rock với 3F [trông buồn cười ghê]

Nhà hát lớn [20.10.2007]

Hallowen 2007. Biết áo xanh đằng sau là ai không?

Noel 2006. Lúc nào cũng cười phớ lớ.

Thác đa. Với công ty. Hè 2007.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Hai chị em tớ

Ai là cây si
Ai 500 tuổi

Cát bà 2006

Sinh nhật Ngân còi - 19-10-2007. Sinh nhật đầu tiên của 3F. Nghĩ phát kinh.

Xí xớn bon chen

như là sinh nhật mình

Cực kỳ xì tin
Mới có 4 năm, mà dường như đã rất già

Tháng 6/2008. Đà Nẵng.
Trước cửa hầm đèo Hải Vân


Chân dung VDC

Ai đến chùa Thiên Mụ hình như đều có một kiểu thế này Không tin hỏi Đầu búa xem.

Đại nội - Huế

Ăn ké hôm đi chụp ảnh cưới cho em Thanh.
Một ngày trước hôm Quan sơn, một ngày trước sinh nhật Ngân, một ngày trước khi mất em ... S5.
Trông cái cánh tay bên phải nó thừa thừa, nhưng mà nhìn nó lại nghệ thuật, như là ý tưởng sắp xếp.

Hoa của đám cưới khác. Cực kỳ xí xớn. Thời tiết hôm đó thì đẹp khủng khiếp.

Phê lòi mắt. Để làm ava, bị chê lên chê xuống. Kệ.

Tập làm gấu trúc. Thích tấm này. Nhìn phiêu phiêu.

Ninja lang thang (đường lâm)
Tuần Châu - đi cùng United - 2006

Tuần Châu [Lọ lem và cỗ xe bí ngô nhé]

Thấy em nhỏ xíu, anh thương [Tuần Châu]

Chợ hoa năm 2007

Hồ Kẻ Gỗ - 30/4/2007

Kẻ phá rừng - rất hớn

Các bác đỗ Bo-ing ra kia

Bay lên nào, em bay lên nào. Bãi biển Nhật Lệ.

Bảo tàng dân tộc học - tháng 5/2007

Vừa leo Fan 2/9/2007 về, chụp bằng điện thoại của bố bụng phệ. Có một số ý kiến không hay ho về ảnh này. Nhưng nó cũng là một mốc, nên trưng lên.

Ồ thì là [Bát tràng - 2007]

Ăn hỏi Ngọc (nhớ năm nào, chết liền)


Hoa cải Bắc Ninh. Chùa Bút tháp. (cũng chả nhớ). Cái bóng bên góc phải, là của mình.

Buổi chiều. Hôm chuẩn bị về Bắc Ninh. Chén chân gà với Thuỷ.

Sướng với Vespa cổ của bác Thuỳ.

Độc hành

Chiến mã

Oánh quả lẻ với pác Thuỳ (tay vẫn cầm con S5 kìa, hu hu)


Đi xem rock với 3F [trông buồn cười ghê]

Nhà hát lớn [20.10.2007]

Hallowen 2007. Biết áo xanh đằng sau là ai không?

Noel 2006. Lúc nào cũng cười phớ lớ.

Thác đa. Với công ty. Hè 2007.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Hai chị em tớ

Ai là cây si
Ai 500 tuổi

Cát bà 2006

Sinh nhật Ngân còi - 19-10-2007. Sinh nhật đầu tiên của 3F. Nghĩ phát kinh.

Xí xớn bon chen

như là sinh nhật mình

Cực kỳ xì tin
Mới có 4 năm, mà dường như đã rất già

Tháng 6/2008. Đà Nẵng.
Trước cửa hầm đèo Hải Vân


Chân dung VDC

Ai đến chùa Thiên Mụ hình như đều có một kiểu thế này Không tin hỏi Đầu búa xem.

Đại nội - Huế

Ăn ké hôm đi chụp ảnh cưới cho em Thanh.
Một ngày trước hôm Quan sơn, một ngày trước sinh nhật Ngân, một ngày trước khi mất em ... S5.
Trông cái cánh tay bên phải nó thừa thừa, nhưng mà nhìn nó lại nghệ thuật, như là ý tưởng sắp xếp.

Hoa của đám cưới khác. Cực kỳ xí xớn. Thời tiết hôm đó thì đẹp khủng khiếp.

Phê lòi mắt. Để làm ava, bị chê lên chê xuống. Kệ.













