My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 15, 2008

Độ này mình nghiện nghe bài Bâng quơ của Alex gửi. Không hiểu sao, không thể không thích không thể không nghe. Không hiểu tại sao lại thích đến thế. Nghe cứ miên man, trôi mãi vào bài hát. Không dứt ra được. Như trôi vào quá khứ, mà nghe xong, lại cảm thấy khát khao, thèm một cái gì đó để nhớ đến thế. Thỉnh thoảng nhớ đến H. Nhưng nhớ nhất, chính là Hà Nội. Chả hiểu tại sao??? Cứ như đó là về một cô gái người HN vậy, mà như là tình yêu với HN vậy.

Tối nay, ngồi ở Thảo trà, nghe nhạc dân tộc, đàn bầu và đàn tam thập lục. Cảm giác thoải mái thật. Không gồng mình, vì một cái gì.