Entry for November 04, 2008
Tuesday, November 4, 2008 10:05:00 AM
Thế là đã về, đã kết thúc chuyến đi bão táp.
Mệt khủng khiếp. Nhiều chuyện để kể, nhưng không có sức.
Đúng là có những khoảng khắc mình cảm thấy ân hận vô cùng, là khi Alex bị ngã, rồi tiếp theo liên tiếp. Lúc nào cũng là những áy náy với vị trí là trưởng đoàn phải lo cho mọi người. Nhưng lo không đến nơi đến chốn, đói khát, rét mướt, hỏng xe.
Mệt khủng khiếp. Nhiều chuyện để kể, nhưng không có sức.
Đúng là có những khoảng khắc mình cảm thấy ân hận vô cùng, là khi Alex bị ngã, rồi tiếp theo liên tiếp. Lúc nào cũng là những áy náy với vị trí là trưởng đoàn phải lo cho mọi người. Nhưng lo không đến nơi đến chốn, đói khát, rét mướt, hỏng xe.












