My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 27, 2008

http://www.flickr.com/photos/haithanh/favorites/page4/

Tối qua say sưa đọc Nàng công chúa bé nhỏ.

Hay phết. Mình vẫn thích cái không khí quý tộc của nền văn hóa Châu âu cổ. Đặc trưng là Anh và Pháp. Thích những chiếc váy đăng ten diêm dúa, thích cái cách cầu kỳ trong ăn uống, những lễ nghi rất phức tạp, đặc trưng cho một nền văn hóa phát triển thịnh vượng, giàu có (nhưng chỉ tập trung trong tay một số người). Hia hia, tất nhiên, chỉ thích thế mà thôi. Vì rõ ràng nó là mơ, và thế giới đó, chả bao giờ có mình cả. Tự dưng đọc rồi nhớ đến Canđy, và nụ cười rạng rỡ của em. Thích vườn hồng, và anh em quý tộc Alxơ. Hia hia. Hôm trước em Hải đi Sing về, mua quà tặng mọi người. Có cái chặn giấy hình quả địa cầu và cái chuông nhỏ. Trông khá hay. Mình chọn cái chuông. Và em Biêm cũng có quà đó. Hia hia. Mình thích ngồi lắc chuông và tưởng tượng ra như thời quý tộc ngày trước. Gọi người hầu là lắc cái chuông bạc nhỏ. Tiếng nó sẽ reo lên thánh thót và thật trong. Cái chuông này như làm bằng gang vậy. Tiếng nó đục đục, hơi khó chịu. Nhưng dù sao vẫn thích. TL cũng bảo cái chuông đẹp hơn.