Entry for October 18, 2008-Một ngày đẹp trời
Saturday, October 18, 2008 4:58:00 PM
Đi chụp ảnh cưới cho em Thanh. Thật tình cờ thôi. Gặp em của Tuấn học cấp 3 cùng, cũng đám cưới.
Hôm nào show mấy cái ảnh mình được chụp ké lên sau.
Em Biên bảo: Cứ hôm nào đi chụp ảnh, là chị mặc đồ xấu òm.
.
Mấy cái bằng canon 910 IS. Chụp không quen, cũng khó thật. Tuy nhiên mình thấy nó cũng hay hay. Nhưng dù sao cũng thấm thía câu: Sướng mãi, khổ không chịu được. Hi hi.
Hôm nào show mấy cái ảnh mình được chụp ké lên sau.
Em Biên bảo: Cứ hôm nào đi chụp ảnh, là chị mặc đồ xấu òm.
Mấy cái bằng canon 910 IS. Chụp không quen, cũng khó thật. Tuy nhiên mình thấy nó cũng hay hay. Nhưng dù sao cũng thấm thía câu: Sướng mãi, khổ không chịu được. Hi hi.












