Entry for September 02, 2008
Tuesday, September 2, 2008 3:37:00 PM
Mắt díp lại. Lúc về thì không mệt, tươi roi rói, còn đi demo cho vụ sinh nhật 3F.
Lần đi này cũng vui, nhưng cái mình thấy thực sự khác biệt là thanh thản,rất thoải mái. Xế của mình kể ra cũng dễ chịu phết, xử lý vững tay. Cũng hay dừng lại chụp ảnh nữa.
Tóm lại lần này cơ bản vui. Đặt cục gạch phát.
Giờ ngủ cái đã, chân tay và mắt biểu tình rồi. Đặt cục gạch phát.
Lần đi này cũng vui, nhưng cái mình thấy thực sự khác biệt là thanh thản,rất thoải mái. Xế của mình kể ra cũng dễ chịu phết, xử lý vững tay. Cũng hay dừng lại chụp ảnh nữa.
Tóm lại lần này cơ bản vui. Đặt cục gạch phát.
Giờ ngủ cái đã, chân tay và mắt biểu tình rồi. Đặt cục gạch phát.












