Entry for August 25, 2008
Sunday, August 24, 2008 5:16:00 PM
Theo lý luận, một loài hoa không sắc sẽ có hương. Và ngược lại. Chính vì thế hoa màu trắng không có đủ thế mạnh để thu hút ong bướm về thụ phấn, cần phải tăng tính cạnh tranh bằng hương.
Vì thế, khá tò mò về cái hoa nhỏ xíu như đầu ngón tay, tính cả cánh nở ra nữa thì khoảng 2 đầu ngón tay. Nhỏ bé, mong manh, rung rinh. Không sắc, không hương, lôi kéo sự thu hút bằng cái thứ "kiến trúc cánh hoa" rất cầu kỳ, nói thẳng là hơi rườm ra rắc rối. Chả nhẽ sẽ có những loài ong bướm để í đến loại hoa này sao..
Mà theo lý thuyết thì hoa mướp là hoa đơn tính. Nếu lưỡng tính thì đã chả phải băn khoăn nhiều.
# 1: Thiếu ánh sáng có cái hấp dẫn của ... ánh sáng tối.

#2: Chị em

#3: Hoa gầy nghiêng xuống bàn tay gầy
#4: Hai mặt
#5
Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ
Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu
Đọng lại đây chút buồn, hạt sương trắng sau màn đêm
Đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy

Giá mà có thể thỏai mái đổi lên một con máy xịn hơn, mà không phải lo nghĩ tính toán gì.
Vì thế, khá tò mò về cái hoa nhỏ xíu như đầu ngón tay, tính cả cánh nở ra nữa thì khoảng 2 đầu ngón tay. Nhỏ bé, mong manh, rung rinh. Không sắc, không hương, lôi kéo sự thu hút bằng cái thứ "kiến trúc cánh hoa" rất cầu kỳ, nói thẳng là hơi rườm ra rắc rối. Chả nhẽ sẽ có những loài ong bướm để í đến loại hoa này sao..
Mà theo lý thuyết thì hoa mướp là hoa đơn tính. Nếu lưỡng tính thì đã chả phải băn khoăn nhiều.
# 1: Thiếu ánh sáng có cái hấp dẫn của ... ánh sáng tối.

#2: Chị em

#3: Hoa gầy nghiêng xuống bàn tay gầy
#4: Hai mặt
#5
Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ
Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu
Đọng lại đây chút buồn, hạt sương trắng sau màn đêm
Đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy

Giá mà có thể thỏai mái đổi lên một con máy xịn hơn, mà không phải lo nghĩ tính toán gì.












