Entry for August 11, 2008
Monday, August 11, 2008 2:00:00 AM
Mới sáng đến đã bảo sẽ cắt điện. Mà đã cắt điện thì làm làm quái gì, đành ngồi chơi chờ cắt điện.
Mấy hôm mưa gió bão bùng. Sáng nay có nắng lên, có gió hiu hiu nữa, nhưng là mùa thu vậy. Rất mát. Đi đủ đường mới đến được công ty. Có đoạn đường Chu văn An là mình thích nhất (hôm nay đi đường Đội Cấn).
Cứ yêu, yêu mãi một con đường.
Cứ đi thử mà xem. Không yêu mới là lạ.
Mấy hôm mưa gió bão bùng. Sáng nay có nắng lên, có gió hiu hiu nữa, nhưng là mùa thu vậy. Rất mát. Đi đủ đường mới đến được công ty. Có đoạn đường Chu văn An là mình thích nhất (hôm nay đi đường Đội Cấn).
Cứ yêu, yêu mãi một con đường.
Cứ đi thử mà xem. Không yêu mới là lạ.












