My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for July 03, 2008

Đợt đi này cũng có nhiều kỷ niệm ra phết, mặc dù những địa điểm mình đến có vẻ không thực sự đúng thời điểm.
Ai cũng có en tờ ri hết, mình cạn kiệt hết ý tưởng.
Thú vị nhất với entry của em Phượng. Tự dưng nghĩ, hay đứa nào tên là Phượng cũng đều văn cao thế. He he.
Tóm lại là cụt hết rồi, tụt hết rồi, cái hứng ơi.

Post vài cái ảnh lên, của Ashley và mình chụp. Trong này có 2 cái nhóc chụp mình rất thích.

Cái thứ nhất: Ngày đầu tiên, lần nghỉ đầu tiên.

IMG_5971_1

Cái thứ 2: Ngày cuối cùng, lần nghỉ cuối cùng của hành trình.

IMG_7181_1

Bên dòng sông Hương, [điều làm ta cứ ngoái nhìn]

IMG_6144_1

Kết thúc bằng một hình ảnh nhẹ nhàng, trẻ trung, đem lại cho người ta sự tươi mới, yêu đời.

Em và nắng


IMG_6592_1

P/S: Bonus cái cuối cùng, lăng nhăng.

IMG_6237_1