My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 24, 2008

Entry for June 24, 2008 magnify
Còn vài ngày nữa để soát nốt cái đơn này. Tạm thời thì mọi thứ cũng ổn theo đúng kế hoạch của mình.

Chuyến đi này nếu so với những chuyến đi trước đây, quả thật nó như một nốt trầm dịu nhẹ, mang tính chất nghỉ dưỡng khá nhiều. Cảm tưởng chung về nhóm thì khá trẻ trung và dễ hoà đồng. Ban đầu thấy mấy em gái cũng hơi không thân thiện, nhưng hoá ra chỉ là vì chưa có dịp tiếp xúc thôi. Về sau thì rôm rả và có một vài điểm còn tâm đắc nữa chứ (như buôn dưa lê nói xấu các hot boy).


Như mọi chuyến đi, không khoái cầm máy ảnh lắm. Nhưng mà thấy mọi người trong nhóm khá là thích chụp ảnh, tự dưng cũng vui theo. Nhóc cũng chụp được nhiều ảnh phết. Cái nào có nhóc đều đẹp cả. Các bạn trong nhóm rất thích chụp ảnh với nhóc và Phượng, hai đứa ham chụp hình khủng khiếp.

Nắng ơi là nắng, nóng ơi là nóng.

Đợt này không có nhiều ảnh để show thành theme.
Là gió, là nắng, là con sóng bạc đầu
là nước sâu quá nên nhìn thấu đáy
Là một màu nâu nâu (khơ khơ, da mình đấy)
Là khoáng đạt
Là dữ dội
Là dịu êm
Là ăn năn áy náy
Là trăn trở
Là lãng quên

Kế hoạch cù lao chàm đã đạt được, một cách ngẫu nhiên và tình cờ. Sung sướng quá.
Người cũng đã về.
Từ mai, nghỉ học ôn thi. Nhục thật. Già rồi còn phải học.