My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 23, 2008

Về đến HN. Dù chỉ là đi lại bằng ôtô và có thể nằm ngủ trên đó, thế mà cũng mệt phết. Chỉ có điều lần này may mắn không say xe. Mọi thứ qúa gấp gáp nên không kịp chuẩn bị thuốc chống say.

Chỉ định đặt cục gạch vào đây để viết sau. Vì viết thì viết dài và mệt mỏi lắm.

Vào blog, thấy sinh nhật của một người bạn đã qua đi. Tóm lại giờ mình cũng chả còn quan trọng lắm. Có lẽ người bạn đó mình không nên tiếc nuối làm gì. Mình có nói một câu, chắc cũng làm bạn ý không thèm nói chuyện nữa. Giờ mình không bận tâm nữa.
Thấy bài hát này trong blgo của bạn í, thực ra không biết có ai để ý không, nhưng ngay từ đầu mình đã ấn tượng nhất trong cả bài 5:19 là câu này

I´d be lying through my teeth if I told you
That I´m ok

Lúc đó thực sự mình cảm thấy ra bạn í cũng có những khoảng khắc riêng ai cũng có. Nói dối, chỉ sợ người khác lo lắng cho mình.

Thôi, mệt quá, đặt gạch đi ngủ. Còn rất nhiều chuyện để kể, nhưng không biết có thời gian không? Vì đợt tới này sẽ mệt mỏi vì deadline và thi hết 3 môn.