For 16-6
Sunday, June 15, 2008 5:03:00 PM
Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì ấy có biết không ?
?
?
?
Theo tớ thì là để nhận ra, xung quanh ta có rất nhiều tấm lòng
.......................................................
.......................................................
Theo tớ thì là để nhận ra, xung quanh ta có rất nhiều tấm lòng
.......................................................
..............................................................................................................
.......................................................
Tự dưng tớ muốn hát bài này, tặng ấy và nhóm đường phố bọn mình. Nếu mà sinh nhật ấy đi hát karaokê nhỉ, ấy biết mà, với nhóm mình, đâu bao giờ là đủ. Hôm trước tớ mải hát quá, tranh míc làm em Đầu búa đã được hát câu nào đâu?
Nhưng mà tớ lại nghe nói là sẽ định đi xem phim. Ấy và bác béo cứ thích fải là những phim hành động, kỹ xảo thật hoành tráng. Nên tớ nghĩ sẽ là một bộ phim hồi hộp gay cấn từ đầu đến cúôi nhỉ? Rồi ấy và bác Béo đi ra, sẽ say sưa bàn tán về bộ phim, rồi bọn tớ sẽ ngồi cười khi thấy bọn ấy trẻ con đến thế.
Nhưng mà nếu không đi xem phim, thì có thể đi ăn. Ăn ốc như hôm nọ này, thực ra tớ biết, ấy đã ăn được mấy đâu. Nên hôm nay thì ăn ốc nữa cũng được. Đã ăn ốc thì phải có rượu. Chẹp chẹp. Nói đến rượu lại thấy thèm. Ấy không biết đâu, tớ thể hiện hơi bị được đấy. Ngày 1 ngày tuổi, tớ đã được bố nhét rượu vào mồm, và đọc câu thần chú: Lớn nhanh lên, uống rượu với bố. Chính vì thế, tớ là con gái rượu. Sinh nhật đi uống rượu cũng hay.
Nhưng mà lại có người thích bia hơi cơ, bia hơi và mực, chẹp chẹp, thèm quá. Cực vào.
Nếu mà chả làm gì cả, thì cũng có thể cùng cả hội đi dạo đườg phố, uống nước mía, ăn bắp rang bơ, gào hét một số bản rock, hay la nhóm ca: Đám cưới chuột. Ờ, mà nhớ ra, ấy nợ tớ một bữa hoa quả dầm.
ơ, giờ này đã là ngày 16, rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, thực ra chỉ cần là muốn chúc, thì câu chúc sẽ đến được đến người nhận phải không?
Làm gì thì có quan trọng gì đâu, bác béo còn bảo chả cần chúc sn đúng ngày còn gì. Chỉ cần là biết có những tấm lòng là được rồi.
Vì thế, dù ấy không đọc được entry này đâu, hãy dùng tấm lòng của mình nhé. Để làm gì thì làm.
Còn nếu không dùng, thì vứt quách nó đi, để làm gì cho tốn chỗ .
Nhưng mà tớ lại nghe nói là sẽ định đi xem phim. Ấy và bác béo cứ thích fải là những phim hành động, kỹ xảo thật hoành tráng. Nên tớ nghĩ sẽ là một bộ phim hồi hộp gay cấn từ đầu đến cúôi nhỉ? Rồi ấy và bác Béo đi ra, sẽ say sưa bàn tán về bộ phim, rồi bọn tớ sẽ ngồi cười khi thấy bọn ấy trẻ con đến thế.
Nhưng mà nếu không đi xem phim, thì có thể đi ăn. Ăn ốc như hôm nọ này, thực ra tớ biết, ấy đã ăn được mấy đâu. Nên hôm nay thì ăn ốc nữa cũng được. Đã ăn ốc thì phải có rượu. Chẹp chẹp. Nói đến rượu lại thấy thèm. Ấy không biết đâu, tớ thể hiện hơi bị được đấy. Ngày 1 ngày tuổi, tớ đã được bố nhét rượu vào mồm, và đọc câu thần chú: Lớn nhanh lên, uống rượu với bố. Chính vì thế, tớ là con gái rượu. Sinh nhật đi uống rượu cũng hay.
Nhưng mà lại có người thích bia hơi cơ, bia hơi và mực, chẹp chẹp, thèm quá. Cực vào.
Nếu mà chả làm gì cả, thì cũng có thể cùng cả hội đi dạo đườg phố, uống nước mía, ăn bắp rang bơ, gào hét một số bản rock, hay la nhóm ca: Đám cưới chuột. Ờ, mà nhớ ra, ấy nợ tớ một bữa hoa quả dầm.
ơ, giờ này đã là ngày 16, rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, thực ra chỉ cần là muốn chúc, thì câu chúc sẽ đến được đến người nhận phải không?
Làm gì thì có quan trọng gì đâu, bác béo còn bảo chả cần chúc sn đúng ngày còn gì. Chỉ cần là biết có những tấm lòng là được rồi.
Vì thế, dù ấy không đọc được entry này đâu, hãy dùng tấm lòng của mình nhé. Để làm gì thì làm.
Còn nếu không dùng, thì vứt quách nó đi, để làm gì cho tốn chỗ .
Để cho gió cuốn đi













