Bảo Nhi
Saturday, June 7, 2008 5:44:00 PM
Bảo Nhi dễ thương này. Yêu em lắm í.

Một Bảo Nhi điềm đạm.


============================
Chiều
Trời nổi giông, báo hiệu một cơn mưa. Nhưng em vẫn ngồi vào chiếc ghế bên hồ đó. Gan lì chờ cơn mưa, vì tự nhủ, biết đâu nó không tới, mà cũng nhờ có cơn giông, em mới có một chỗ để ngồi.

Và trời nổi cơn mưa thật. Mưa thật, không như em hi vọng nó không đến, nhưng to vừa đủ để em cảm thấy rất thích.

Em nhìn quanh, chỉ em đứng một mình, tránh mưa. Còn từng đôi, từng đôi họ nép vào nhau.
Em nhớ đến câu hát: Mưa làm mềm môi em.. ,mưa làm nép em vào anh.
Trái với điều đã học, không đứng tránh mưa dưới cây.
Nhưng cái cây cổ thụ đó lại là nơi cho mọi người chạy nép vào tránh mưa.
Chiếc ô, em đi tìm mà không có. Nên em đội mưa một lát rồi về.
Hay phết. Đã lâu không đội một cơn mưa to thế.
==========================
Tối
Thực sự vui. Chả biết nói thế nào, up mấy cái ảnh lên vậy.

Khoe tóc đẹp theo chiều 1

Miếng bánh đặc biệt, công sức giành giật của mình, ke ke, chỉ để biểu dương lực lượng thui
Còn sau đó nhường con cá voi và con gà, đang cần câu mà. Phải biết thả con săn sắt mới bắt được kiwi (bí mật nhá, đừng đánh động, gà và cá chạy mất)

Lời chúc cho em

==============================
Đêm
Tất nhiên là đi ngủ chứ còn làm gì nữa.
Oa, ngáp cái rồi ngủ nào
Một ngày tuyệt vời, kết thúc.

Một Bảo Nhi điềm đạm.


============================
Chiều
Trời nổi giông, báo hiệu một cơn mưa. Nhưng em vẫn ngồi vào chiếc ghế bên hồ đó. Gan lì chờ cơn mưa, vì tự nhủ, biết đâu nó không tới, mà cũng nhờ có cơn giông, em mới có một chỗ để ngồi.

Và trời nổi cơn mưa thật. Mưa thật, không như em hi vọng nó không đến, nhưng to vừa đủ để em cảm thấy rất thích.

Em nhìn quanh, chỉ em đứng một mình, tránh mưa. Còn từng đôi, từng đôi họ nép vào nhau.
Em nhớ đến câu hát: Mưa làm mềm môi em.. ,mưa làm nép em vào anh.
Trái với điều đã học, không đứng tránh mưa dưới cây.
Nhưng cái cây cổ thụ đó lại là nơi cho mọi người chạy nép vào tránh mưa.
Chiếc ô, em đi tìm mà không có. Nên em đội mưa một lát rồi về.
Hay phết. Đã lâu không đội một cơn mưa to thế.
==========================
Tối
Thực sự vui. Chả biết nói thế nào, up mấy cái ảnh lên vậy.

Khoe tóc đẹp theo chiều 1

Miếng bánh đặc biệt, công sức giành giật của mình, ke ke, chỉ để biểu dương lực lượng thui
Còn sau đó nhường con cá voi và con gà, đang cần câu mà. Phải biết thả con săn sắt mới bắt được kiwi (bí mật nhá, đừng đánh động, gà và cá chạy mất)

Lời chúc cho em

==============================
Đêm
Tất nhiên là đi ngủ chứ còn làm gì nữa.
Oa, ngáp cái rồi ngủ nào
Một ngày tuyệt vời, kết thúc.












