My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 06, 2008

Nghịch tí tẹo với mấy cái ảnh hôm 1-6 nè, ngày thiếu nhi nè.
Hoa sen, biểu tượng cho sự thanh cao, trong sạch. Cũng là một biểu tượng của Phật giáo, và .. VietNam Airline.



Lá sen, lúc đầu ngỡ là giọt sương, sau mới phát hiện ra là do mưa. Nhìn hơi bẩn, vì có bụi.



Hoa gì nhỉ?



Rất thích cái nụ này, nên chụp được 2 cái, trưng cả 2, vì cái nào cũng tiếc. Chụp hất từ dưới lên, nhìn thấy nó cứ liên tưởng đến đôi mắt.

Cái thứ nhất nì: Nhìn rõ được cả tơ nhện dưới chiếc lá.



Cái thứ 2 nì tập trung vào nhuỵ hoa hơn.



[Hình như cái thứ nhất đẹp hơn]

Không biết hoa gì, to phải bằng cái bát ăn cơm, mùi thơm nhẹ nhàng, mơ màng, vô định. Tóm lại, không rõ lắm, nhưng mùi dễ chịu và làm nhớ.



Cũng thích nên hổng muốn bỏ cái nào hết. Cái này thì focus vào nhuỵ)



Cái thứ 3 này dùng auto fix, nên có một hiệu quả trông khác so với cái trước, có thể đẹp hơn, nhưng mà rõ ràng là không thật lắm, ở ngoài hoa nó trắng ngà, chứ không trắng tinh như vậy, nhưng trông cũng hay hay. Cũng là một trải nghiệm.



Bí mật của chúng mình, nhỉ?



Chỉ định chụp chơi, nhưng mà thấy cũng được được nhỉ, bố cục chưa chuẩn lắm, nhưng mà lại là một kinh nghiệm. Quả này phải trả giá bằng việc nhựa của nhuỵ hoa dính vào ống kính. Tiếc



Cái này chả có gì đặc sắc, nên dùng hiệu ứng làm mờ.



Cái này chẳng đặc sắc, chỉ là kỷ niệm một lúc mưa trong quán, zoom 12x , hết cỡ rồi.
Lực bất tòng tâm. Lúc đó mưa to thật là to, cơn mưa rào mùa hạ, ào xuống. Nhớ đến câu:
Vũ vô kiềm toả năng lưu khách (mưa không phải là khóa, mà giữ được chân khách)



Cái này rất đặc biệt, nên để xuống dưới cùng. Đặc biệt vì sao thì khỏi cần giải thích!!!