Hay
Wednesday, June 4, 2008 2:41:00 AM
Em chẳng vui.
Em chẳng buồn.
Nhiều người như em.
Đong đưa và lẳng lơ như em.
Em không ngoan và em chẳng hư.
Em gai góc, và em yếu đuối.
Em ngọt ngào và em chua chát.
Em tự tin và em dễ tổn thương...
...
Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu
... em biết xanh vì ai
(Phần ni rất chi là quen thuộc nè: Copy from Người khác, hu hu, đầu búa chứ ai)
Em chẳng buồn.
Nhiều người như em.
Đong đưa và lẳng lơ như em.
Em không ngoan và em chẳng hư.
Em gai góc, và em yếu đuối.
Em ngọt ngào và em chua chát.
Em tự tin và em dễ tổn thương...
...
Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu
... em biết xanh vì ai
(Phần ni rất chi là quen thuộc nè: Copy from Người khác, hu hu, đầu búa chứ ai)













