My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 01, 2008

Mình đã gặp một người thầy giỏi qua môn Luật Dân sự. Thực sự giỏi và khâm phục thầy, cực kỳ tận tụy và chân tình với học sinh. Thầy làm cho tuần học Dân sự trôi qua nhanh chóng, và mình không muốn bỏ học một chút nào.

2 tuần học đầu tiên cho mình hiểu, tại sao con gái Luật lại khô khan như thế. (). Lúc nào cũng điều nọ luật kia, án tại hồ sơ, bằng chứng đâu, xử theo chứng cứ... Luật thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đi học túi thì to đùng như đi buôn. Tiện thể khoe khéo cái túi mới được tặng, cực to, và nhánh tứ diệp thảo may mắn em tặng chị (thay cho vật may mắn chị vừa làm mất)

Có một hôm đi ct, có một bác lớn tuổi kéo tay mình vào đòi xem, . Bác này phán nhiều thứ, nhưng có một câu mà mình rất thích và buồn cười, hị hị... Cháu sau này có 5 đứa con, nuôi con dễ và đường con cái tốt lắm (tấm tắc rất nhiều), rồi phán: Cháu giỏi đấy, gần bằng bác, bác 8 đứa. Ặc ặc. Miễn bàn. Đấy, chỉ khoe thế thôi.



Mọi người chủ nhật vui vẻ

Quên, 1/6 vui vẻ