Entry for May 13, 2008
Tuesday, May 13, 2008 3:23:00 PM
Sắp đến mùng 1-6.
Bọn tớ đã có kế hoạch thịt vài con cá. Nhưng đang bí mật, tất nhiên những kẻ bị thịt, không thể biết được nội dung entry này. Ke ke
Điểm danh lại số cháu chít của mình (con của bạn), mới nhận ra mình chả nhớ tên đứa nào ngòai đứa cháu đầu tiên tên Ngọc Mai, ở nhà tòan gọi Bông.
- Mẹ Lan Anh - con Ngọc Mai (Bông)
- Mẹ Ngọc - con gái chả nhớ, ở nhà chắc tên Cún
- Mẹ Huyền Linh - con gái (chả nhớ), ở nhà chắc cũng tên Cún
- Bố Đức Minh - con trai Đức Hiếu
- Mẹ Mai Hương - con trai (chả nhớ), ở nhà chắc tên là Cún
- Mẹ ... - con (chả nhớ), ở nhà chắc tên là Cún
Ke ke
Sau này, nếu có con trai, có 4 cái tên tớ rất kết (ngắm nghía mấy cái tên này từ lâu lém rồi)
- Minh
- Phúc
- Quý
- Anh
Tớ vẫn thích cái tên Minh Quý
Nói thì nói thế, chứ còn ... để bố nó đặt tên.
Bọn tớ đã có kế hoạch thịt vài con cá. Nhưng đang bí mật, tất nhiên những kẻ bị thịt, không thể biết được nội dung entry này. Ke ke
Điểm danh lại số cháu chít của mình (con của bạn), mới nhận ra mình chả nhớ tên đứa nào ngòai đứa cháu đầu tiên tên Ngọc Mai, ở nhà tòan gọi Bông.
- Mẹ Lan Anh - con Ngọc Mai (Bông)
- Mẹ Ngọc - con gái chả nhớ, ở nhà chắc tên Cún
- Mẹ Huyền Linh - con gái (chả nhớ), ở nhà chắc cũng tên Cún
- Bố Đức Minh - con trai Đức Hiếu
- Mẹ Mai Hương - con trai (chả nhớ), ở nhà chắc tên là Cún
- Mẹ ... - con (chả nhớ), ở nhà chắc tên là Cún
Ke ke
Sau này, nếu có con trai, có 4 cái tên tớ rất kết (ngắm nghía mấy cái tên này từ lâu lém rồi)
- Minh
- Phúc
- Quý
- Anh
Tớ vẫn thích cái tên Minh Quý
Nói thì nói thế, chứ còn ... để bố nó đặt tên.












