Entry for May 09, 2008
Friday, May 9, 2008 4:15:00 PM
Mưa.
Mưa mãi, ấm ức, bức bách
Hết nhức đầu, cảm giác chao đảo như cánh diều đứt dây.
Bước đi bằng í chí, đôi lúc có cảm giác trên thiên đàng cũng chỉ vậy thôi.
Hôm nay con mệt, và con chỉ muốn về nhà sớm thôi.
Nhưng rồi công việc lại làm con trễ một bữa ăn tối cùng gia đình.
... Vả lại, con sợ, sợ mẹ lo lắng cho con khi thấy con mệt mỏi.
Con đã lớn, mà vẫn còn làm bố mẹ phải lo, con thấy mình hư quá.
Có 2 lúc mà người ta muốn trở về bên mẹ.
Là một lúc khác
và lúc này đây...
Mưa mãi, ấm ức, bức bách
Hết nhức đầu, cảm giác chao đảo như cánh diều đứt dây.
Bước đi bằng í chí, đôi lúc có cảm giác trên thiên đàng cũng chỉ vậy thôi.
Hôm nay con mệt, và con chỉ muốn về nhà sớm thôi.
Nhưng rồi công việc lại làm con trễ một bữa ăn tối cùng gia đình.
... Vả lại, con sợ, sợ mẹ lo lắng cho con khi thấy con mệt mỏi.
Con đã lớn, mà vẫn còn làm bố mẹ phải lo, con thấy mình hư quá.
Có 2 lúc mà người ta muốn trở về bên mẹ.
Là một lúc khác
và lúc này đây...













