I love Fish! (cập nhật ảnh nè)
Tuesday, April 1, 2008 4:32:00 PM
Ngày cá tháng tư, ngày nói dối. Nhưng hôm nay không nói dối tẹo nào.
Vì hôm nay là ngày của Cá, của đại dương, của 3F.
Luôn là nụ cười, là sảng khoái. Ngồi ở quán của anh Bình. Mấy lần ngồi rồi, nhưng chưa lần nào alô gọi cho bác í để đòi discount (theo lời bác í hứa), vì thấy nhỏ bé qúa. Chắc để dành bác í cho những vụ to tát hơn.
Ảnh trong máy bác Cá heo, chắc mai kiểu gì cũng có bài phóng sự thú vị của em Đầu búa rồi.
Vui quá, viết để biết vậy thôi.
Ngày này và ngày 2-9 sẽ là ngày của 3F nhé.
A1: Ái chà, hồi hộp quá, không biết màu gì, mùi gì, kích thước ra răng, của hãng nào? Đã bảo mua cái bé thôi, thế mà mua bé thật à? Khổ, người đâu mà thật thà thế.

Và đây, phần thưởng của Người đàn ông chân thật cho những người phụ nữ thật thà nhất quả đất.
Đẹp miễn chê. Nhưng mà ăn còn ngon nhiều. Hết sẩy.

Nhưng mà theo truyền thống của 3F, phải ghi rõ lại tang chứng vật chứng cái đã.
(em không biết chế độ này là chế độ gì, nhưng em thích màu của cái thứ 2 nì hơn, ấm cúng hơn)

Đến đoạn này là solo. Xin xếp theo thứ tự thời gian, để bà con có thể so sánh sự lên tay dần dần của Đầu búa. Tất nhiên, chuột bạch là em, tinh thần hi sinh cao cả (tinh thần 1-4 vẫn còn)

Tiếp theo là cá vàng.

Đẹp đến mức nghi ngờ. ĐB chụp giỏi hay là máy chụp hợp người, hay là ... Nhưng dù sao em cũng kính đề nghị bác cá Heo nếu sau này có thanh lý con Nokia đó của bác, hãy nghĩ đến cá vàng đầu tiên ạ. Mà máy cũng cũ lắm rồi đấy (hị hị, không rửa nó cũ nhanh lắm)
Quảng cáo cho P/S đây ạ. Tên cái ảnh này đặt mộc là "Ngân Nga" ạ.

Còn đây là Cá Rô. Tươi như đứng trước chàng iu quí. Ngọt ngào như bánh và sáng như nến vậy.

Được cái này nghiêm túc, đáng khen này. Nhưng đó là do bà con dọa đánh cho một trận khi cá Chuối định thè lưỡi liếm bánh đấy, khiếp lên được.

Sau đây P/S một số ảnh bà con lê phê bằng máy của bác cá Heo ạ.

(trông ngớ ngẩn sao í, nhưng mà phải khen an ủi độ xinh cũng tàm tạm). So với cái trên xem, rõ ràng như nói dối vậy.


- Cái máy ảnh trong con Nokia của bác cá Heo chụp ảnh tĩnh khá đẹp, Cái ảnh bánh ga tô đẹp thật. Màu ánh sáng không chuẩn lắm (tất nhiên), nhưng hôm nay là 1-4 mà, nên cái màu tím của ánh nến lên ảnh, trông biết là dối, nhưng đẹp thật đấy.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những tấm ảnh này là bằng chứng này. He he
- Sau đó màn đôminô để bốc thăm cho ai được póc tem ai (nghe ghê ơi là ghê, nhưng mà phê ơi là phê).
- Cá Bò may mắn cực kỳ, suýt bị lừa bóc tem, thế mà số chắc cũng hiền lành, thoát trong gang tấc.
-
Vì hôm nay là ngày của Cá, của đại dương, của 3F.
Luôn là nụ cười, là sảng khoái. Ngồi ở quán của anh Bình. Mấy lần ngồi rồi, nhưng chưa lần nào alô gọi cho bác í để đòi discount (theo lời bác í hứa), vì thấy nhỏ bé qúa. Chắc để dành bác í cho những vụ to tát hơn.
Ảnh trong máy bác Cá heo, chắc mai kiểu gì cũng có bài phóng sự thú vị của em Đầu búa rồi.
Vui quá, viết để biết vậy thôi.
Ngày này và ngày 2-9 sẽ là ngày của 3F nhé.
A1: Ái chà, hồi hộp quá, không biết màu gì, mùi gì, kích thước ra răng, của hãng nào? Đã bảo mua cái bé thôi, thế mà mua bé thật à? Khổ, người đâu mà thật thà thế.

Và đây, phần thưởng của Người đàn ông chân thật cho những người phụ nữ thật thà nhất quả đất.
Đẹp miễn chê. Nhưng mà ăn còn ngon nhiều. Hết sẩy.

Nhưng mà theo truyền thống của 3F, phải ghi rõ lại tang chứng vật chứng cái đã.
(em không biết chế độ này là chế độ gì, nhưng em thích màu của cái thứ 2 nì hơn, ấm cúng hơn)

Đến đoạn này là solo. Xin xếp theo thứ tự thời gian, để bà con có thể so sánh sự lên tay dần dần của Đầu búa. Tất nhiên, chuột bạch là em, tinh thần hi sinh cao cả (tinh thần 1-4 vẫn còn)

Tiếp theo là cá vàng.

Đẹp đến mức nghi ngờ. ĐB chụp giỏi hay là máy chụp hợp người, hay là ... Nhưng dù sao em cũng kính đề nghị bác cá Heo nếu sau này có thanh lý con Nokia đó của bác, hãy nghĩ đến cá vàng đầu tiên ạ. Mà máy cũng cũ lắm rồi đấy (hị hị, không rửa nó cũ nhanh lắm)
Quảng cáo cho P/S đây ạ. Tên cái ảnh này đặt mộc là "Ngân Nga" ạ.

Còn đây là Cá Rô. Tươi như đứng trước chàng iu quí. Ngọt ngào như bánh và sáng như nến vậy.

Được cái này nghiêm túc, đáng khen này. Nhưng đó là do bà con dọa đánh cho một trận khi cá Chuối định thè lưỡi liếm bánh đấy, khiếp lên được.

Sau đây P/S một số ảnh bà con lê phê bằng máy của bác cá Heo ạ.

(trông ngớ ngẩn sao í, nhưng mà phải khen an ủi độ xinh cũng tàm tạm). So với cái trên xem, rõ ràng như nói dối vậy.


- Cái máy ảnh trong con Nokia của bác cá Heo chụp ảnh tĩnh khá đẹp, Cái ảnh bánh ga tô đẹp thật. Màu ánh sáng không chuẩn lắm (tất nhiên), nhưng hôm nay là 1-4 mà, nên cái màu tím của ánh nến lên ảnh, trông biết là dối, nhưng đẹp thật đấy.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những tấm ảnh này là bằng chứng này. He he
- Sau đó màn đôminô để bốc thăm cho ai được póc tem ai (nghe ghê ơi là ghê, nhưng mà phê ơi là phê).
- Cá Bò may mắn cực kỳ, suýt bị lừa bóc tem, thế mà số chắc cũng hiền lành, thoát trong gang tấc.
-
(Không phải 3F không hiểu đừng choáng nhé. 1-4 mà. Chúc vui vẻ)
![]()
Người đàn ông chân thật
Thế gian đủ cả ư
Sao thiếu vắng một người,
(fải chăng là người anh chưa từng gặp, em ở đâu)

Người đàn ông chân thật
Thế gian đủ cả ư
Sao thiếu vắng một người,
(fải chăng là người anh chưa từng gặp, em ở đâu)














