My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cắm điện thoại mua vui!!!

Buồn cười, buồn cười quá. Kể chuyện cho mọi người nghe này, ngay khi còn nóng hổi.

Xin mở đầu là tớ tự nhận rằng rất ngu, xin bà con xem entry này thì đừng có chửi tớ nữa, vì tớ biết lỗi rồi.

Chiều nay, hứng chí vác xe đi lang thang. Tất nhiên là được rất nhiều chỗ. Sau đó, trên đường về, đến Hoàng Hoa Thám, tớ hí hửng bỏ mũ bảo hiểm ra, vì chủ quan nghĩ, trời đẹp thế nì thì công an cũng phải về đưa bạn gái đi chơi chứ nị. Tớ khoái cái trò, phá luật đội mũ bảo hiểm. Rồi sung sướng nghếch mặt lên trời đi.

Đầu đường HHT (dốc Bưởi) tất nhiên là có CSGT rồi, nhưng vì hứng chí quá, nên quên, bt tinh thần cảnh giác cao lắm. Nhìn thấy chú công an thì cũng định lượn rồi, nhưng mà thấy nó đứng im phăng phắc, nên yên tâm đi tiếp. Cái thằng thế mà thâm. Hóa ra có thằng tự vệ đóng lõng ở trên rồi. Chạy không kịp. Tóm lại yên tâm là mất tiền rồi.

Thói quen là không mang giấy tờ xe. Thằng bé tự vệ trông rất chi là hớn hở với mình, chắc cả ngày chả có con cá nào lượn qua. Tất nhiên lỗi không nặng, vì mang mũ bảo hiểm để giỏ xe rồi, cãi cố là em vừa gội đầu xong, anh thông cảm. Nó cứ cười cười làm mình tưởng sẽ được tha cơ. Cuối cùng nó chốt lại là thôi, phạt một lỗi thôi. Chắc nó cũng không muốn giữ xe.

- Lỗi không đội mũ bảo hiểm 150k.
- Ui giời, anh ơi, có lỗi nào ít tiền hơn không?
- Làm gì còn lỗi nào ít tiền hơn nữa. 150K là quá ít rồi. Hay là muốn giữ xe. (gằn giọng)
- Im lặng
- Thôi, ra kia ghi tên.
(Lững thững đi ra, nghĩ kế)

- Tên ---> abcd
- Tuổi ----> 1234 (ngu thế, khai ít đi 4 tuổi có hơn không)
- Anh ơi, có lỗi nào phạt nhẹ hơn không?
- Làm gì có (lại bài trên). Muốn lỗi gì.
- Lỗi gì 50k í ạ? (mắt chớp chớp)
- Làm gì có lỗi gì 50K?
(nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định ván bài lật ngửa)
- Em chả biết luật gì với lỗi gì đâu. Nhưng những lần trước em phạm lỗi, mấy chú công an tòan phạt lỗi 50K. (chả nhẽ lại nói em phạm lỗi nhiều lần rồi)
- Im lặng...........brừm brừm (chắc là trăn trở có nên làm theo các bậc tiền bối không)
- Thế có đủ 150K nộp phạt lỗi không đội mũ BH không?
- Không ạ (giọng rất đáng thương. Hỏi gì mà ngu thế, Ngu gì mà bảo là có, kể cả có thật)
-----> quyết định ghi lỗi phạt sử dụng đt khi tham gia giao thông, 50K. (thía mà bảo không có)
- Phực, (xé phiếu phạt), cầm cái này đi xe ôm, đi nộp phạt.
- Ôi, sao lại phải đi xe ôm. Cho em đi xe của em đi.
- Nhỡ chị đi luôn thì sao.
- Không, em không đi luôn đâu.
- Làm sao mà tôi tin được.
- Em để túi lại nhé.
- Không
- Trong này có J, Z, W, ...một quyển sách rất quý của em. Em nộp phạt xong sẽ quay lại lấy.
- Không
- Giúp thì giúp cho trót, giờ còn bắt em đi xe ôm, mất cũng phải mấy chục nghìn nữa (bắt đầu cáu)
.lằng nhằng một lúc (nhưng đánh giá tình hình là buồn cười)
- À, hay em để đt lại.
- (lưỡng lự), thôi cũng được.
- (mừng như bắt được vàng) Em gửi anh.
- Quay lại đã!!!
- Gì ạ?
- Kiểm tra tài khoản đi, không có tí nữa về, lại thiếu.
- (hức), dạ thôi không cần đâu à, ai lại thế (hu hu, chạy nhanh không có lăn ra cười thì bỏ mịa. Vì thực ra tài khoản của tớ làm quái gì còn tiền đâu. Nhỡ nó phát hiện ra còn 0 đ, nó đổi í mất)
(nói thì nói thế thôi, chứ nó hiền thật, chả thấy ai như mình, mặc cả đủ đường, mà cũng chẳng quát mắng gì. Phải thằng già nó quát cho vỡ mật)

Chưa lần nào đi nộp phạt mà tớ thấy vui vẻ như thế. Bởi vì cực kỳ buồn cười. Tớ sẽ còn nhớ mãi cảnh tượng 3 người - 1 chú tự vệ- 1 chú công an- 1 chú xe ôm, châu đầu vào xem con đt của tớ, chắc không biết chuyện cắm đt lại để đi nộp phạt có thật hay không? Chú xe ôm chắc tiếc hùi hụi con mồi hụt.
Ừ, đi ra số XXX - Đội cấn, gặp một người, tạm gọi là A, cũng đi nộp phạt. Không ngờ chú í hỏi mình, phải nộp bao nhiêu.
- hơ, (thành thật với tình yêu) 50K.
- Rẻ đấy. (sao lại khen rẻ nhỉ)
- Chú cũng đi nộp phạt à?
- Ừ, đi nộp hộ. (biết thêm một dịch vụ xe ôm đi nộp phạt hộ) ---> A chim cút. Số tớ cực may khi chưa ba hoa khoác lác với chú A này.
Một chú bé khác đến, hỏi
- bạn ui, đây có làm việc không?
- Có, (lên giọng) em đi nộp phạt hả?
- Vâng ạ. (ngoan thế, mà trông cũng xinh trai)
- Em lỗi gì.
- Lỗi chạm vạch , 90k. Chị lỗi gì?
- (ba hoa, khoe khoang là xin được giảm còn 50k)
Kít, một chú xinh giai nữa đến nộp phạt. Vui phết. Hình như hôm nay toàn trai thanh gái lịch vi phạm luật giao thông. Ka ka.
Trở về cười rất tươi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy chú A, nhờ cái mũ bảo hiểm màu đỏ hình con bọ rùa, rất nhỉ nhảnh. Ặc. Hóa ra lúc nãy chú hỏi con mồi hụt phải nộp bao tiền, rồi phán một câu: Rẻ đấy.
Rồi vẫy tay chào. Chú tự vệ còn với theo một câu: Lần sau lại thế nhé.
Cười tươi. Nhủ thầm: đừng có mơ.
Chẳng ai ngu đến 2 lần tại cùng một chốt cắm.

==================

Bt thì tớ cũng tiếc tiền lắm, nhất là 50K vì một thứ linh tinh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tớ buồn cười như thế vì sự chày bửa của mình. Cả đoạn đường về, cứ nhớ mãi hình ảnh anh công an xinh trai (cực kỳ giống anh họ tớ), lầm bầm: Kinh.

==================

Trong thời điểm này, 50K bỏ ra để mua một sự vui vẻ như thế cũng bõ.

- Hai cái khóa đã biến mất.