Gửi mày, nhóc hay khóc nhè
Wednesday, February 20, 2008 5:02:00 PM
LA à, mai lên xe hoa thế nào, cảm giác hồi hộp không, hạnh phúc thì chắc chắn rồi, chắc sẽ rất nhớ mẹ và khóc một tí, ước có mẹ ở bên cạnh phải không?
Thế là mày được cái nồi cơm điện rồi, còn tao, suất cuối cùng, chắc chắn và kiểu gì cái bàn là của Hương cũng về tay tao. Nên cứ củ từ phải không. Với hạnh phúc, không bao giờ đâu tính muộn, nhanh. Vậy là quả bom thứ 3 đã được gỡ, quả bom thứ nhất đã sắp sửa sinh thêm quả bom nhóc thứ 2. Còn quả bom thứ 4 vẫn cứ ỳ ra một chỗ, nhởn nhơ nhưng không hờ hững.
Mày có đặt hàng tao từ trước, nhưng chả biết nói gì ngòai chúc mày hạnh phúc.
Hạnh phúc, hai từ đó rất đẹp, và cũng rất khó khăn. Có một câu mà tao thấy rất thích. Hạnh phúc không phải là một đích đến, đó là cách sống. Không có niềm vui vĩnh cửu, mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của niềm vui. Mày hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé, nhìn mày cười là tao biết, mày đang trên con đường hạnh phúc rồi.
Chả có hoa, chả có vàng, chẳng bàn là, nồi cơm điện, ... tao, đứa son rỗi nhất bộ tứ, thay mặt những đứa bận bịu khác, gửi tới mày và Sơn lời chúc hạnh phúc, sớm có em bé để nó có thể tranh giành đồ được với mấy nhóc kia nhé, còn đứa thứ 2 thì ... chờ con tao (tao hy vọng là tao đuổi kịp).
Một lần nữa, muốn nói, khi mày hạnh phúc thật là xinh, và vui. Tao rất vui thấy mày như ngày hôm nay. Hình như hạnh phúc là thứ đồ trang điểm tuyệt vời nhất cho người con gái. Tao ước, một ngày nào đó, được như mày, cũng như những quả bom thứ nhất, thứ 2 kia, rạng ngời và xinh đẹp, cười và khóc vì hạnh phúc. Nhìn chúng mày, tao tin rằng hạnh phúc có thể là điều có thật với tao. Biết đâu đấy nhỉ?
Thế là mày được cái nồi cơm điện rồi, còn tao, suất cuối cùng, chắc chắn và kiểu gì cái bàn là của Hương cũng về tay tao. Nên cứ củ từ phải không. Với hạnh phúc, không bao giờ đâu tính muộn, nhanh. Vậy là quả bom thứ 3 đã được gỡ, quả bom thứ nhất đã sắp sửa sinh thêm quả bom nhóc thứ 2. Còn quả bom thứ 4 vẫn cứ ỳ ra một chỗ, nhởn nhơ nhưng không hờ hững.
Mày có đặt hàng tao từ trước, nhưng chả biết nói gì ngòai chúc mày hạnh phúc.
Hạnh phúc, hai từ đó rất đẹp, và cũng rất khó khăn. Có một câu mà tao thấy rất thích. Hạnh phúc không phải là một đích đến, đó là cách sống. Không có niềm vui vĩnh cửu, mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của niềm vui. Mày hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé, nhìn mày cười là tao biết, mày đang trên con đường hạnh phúc rồi.
Chả có hoa, chả có vàng, chẳng bàn là, nồi cơm điện, ... tao, đứa son rỗi nhất bộ tứ, thay mặt những đứa bận bịu khác, gửi tới mày và Sơn lời chúc hạnh phúc, sớm có em bé để nó có thể tranh giành đồ được với mấy nhóc kia nhé, còn đứa thứ 2 thì ... chờ con tao (tao hy vọng là tao đuổi kịp).
Một lần nữa, muốn nói, khi mày hạnh phúc thật là xinh, và vui. Tao rất vui thấy mày như ngày hôm nay. Hình như hạnh phúc là thứ đồ trang điểm tuyệt vời nhất cho người con gái. Tao ước, một ngày nào đó, được như mày, cũng như những quả bom thứ nhất, thứ 2 kia, rạng ngời và xinh đẹp, cười và khóc vì hạnh phúc. Nhìn chúng mày, tao tin rằng hạnh phúc có thể là điều có thật với tao. Biết đâu đấy nhỉ?












