My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 23, 2008

Lâu lắm rồi mình mới thức khuya thế này. Lâu lắm rồi. Trước đây vẫn thích khi học và giải quyết công việc về đêm, rất tĩnh và có hiệu quả. Có lẽ nhịp sinh học của mình hơi khác người một chút. Biên bảo chị Nga buồn cười nhỉ,ở nhà chị không ngủ à? . Hi hi, trả lời: chị mãi không ngủ được, gần sáng ngủ được thì phải dậy đi làm. Nên lúc nào cũng như thiếu ngủ. Thằng em nhìn chị có phần thông cảm hơn.
------------------------------

Hôm qua là sinh nhật một cậu em. Chúc mừng sinh nhật em, một cậu em rất đặc biệt. Trăng Hà Nội không sáng đâu?.
Có một chút giải pháp cho công việc của mình. Culi một chút, lao vào công việc mà người khác đùn đẩy không thích một chút, nhưng có những hòan cảnh, người ta không có chọn lựa nào khác. Thì sao, thế thời thời phải thế. Mình cần cố gắng thư xếp công việc cho ổn trước khi nghỉ tết.
**********************
Trời lạnh thật, không hiểu ở Lệ Giang thì sẽ rét như thế nào, hơi lo lắng về vấn đề quấn áo ấm ở xứ sở có tuyết rơi. Trước mình chỉ ước mơ nhỏ nhoi là được trông thấy tuyết, tưởng sẽ phải đi rất xa, như Lonđon, hay Paris. Có những thứ tưởng xa xôi nhưng lại gần không ngờ. Không ngờ mình có thể thực hiện ước mơ nhanh đến thế.
--------------------------
Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết. Ôi, năm nay giao thừa sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ thế có sớm quá không?
Trong nhà chưa có gì, chưa có không khí. Mới có nhưng rất nhiều ý tưởng đi chợ hoa. Phải, tết thích nhất là đichợ hoa, và chụp ảnh. Năm ngoái chụp bằng máy người, năm nay sẽ chụp bằng máy mình. ke ke.
----------------------------
Hôm nay, mình có cảm giác rất vui, rất thú, rất thanh, rất tĩnh khi đi chùa. Nhiều quan điểm rất trùng. Chỉ có điều tính láu táu vẫn chưa sửa được. Hứa sẽ biết cách lắng nghe hơn. Hứa đấy. Lời hứa cho năm cũ.
----------------------------
Chúc bình yên và tâm sáng.
Cho năm cũ và năm mới.
Cho điều rất cũ và rất mới.
Cho bạn và cho tôi.
Chúc anh có một thằng ku xinh xắn.
+++++++++++++++++++++++